PASADENA – Một truyền thống nghỉ lễ được yêu thích đang trỗi dậy từ tro tàn. Một khu phố ở Pasadena đang mang phép màu Giáng Sinh trở lại sau vụ cháy Eaton hồi tháng Giêng.
Hai mươi hai thiên thần lại một lần nữa dọc theo Lái xe Ánh sáng Thung lũng (Valley Lights Drive) ở Pasadena, nơi đã bị tàn phá bởi Lửa Eaton. Gần một năm sau, chấn thương vẫn còn nguyên. Để giúp hàn gắn, Victor Sandoval và LuAnn Haslam đã tìm đến nghệ thuật.
“Mọi người đều tin vào các thiên thần, bất kể bạn sống ở đâu hay tôn giáo của bạn là gì. Đôi cánh đang giữ cho thiên thần nổi trên đám mây và vươn tới một ngôi sao,” ông Sandoval, một cư dân, cho biết. “Một người hàng xóm ở cuối khu phố đã may mắn giữ được nhà và ông ấy nhìn xuống khu phố, thấy thiên thần và đã xăm hình lên cánh tay của mình không chỉ cho thấy thiên thần mà còn cả cây cọ đang cháy mà nó bị xiềng vào.”
“Sau vụ cháy, nhiều người đã lấy cảm hứng từ việc vẫn còn một thiên thần trên phố của chúng tôi,” bà Haslam, một cư dân khác, nói thêm.
Các thiên thần này là món quà mà cặp vợ chồng đã làm cho những người hàng xóm của họ không lâu sau khi chuyển đến Upper Hastings Ranch vào năm 1998. Lửa Eaton đã phá hủy 13 trong số 22 ngôi nhà trên khu vực đó.
Với sự giúp đỡ của cháu trai họ từ Minnesota, cặp vợ chồng này đã tạo ra những thiên thần mới cho những người sống ở khu phố đó.
“Cháu trai tôi dậy mỗi ngày và cắt ra một hoặc hai thiên thần. Cháu không bao giờ phàn nàn.”
Họ đã sử dụng các tấm gỗ dán dày ¾ inch… với bà LuAnn tự tay vẽ từng chiếc. Đây là một phước lành ngày lễ cho những người hàng xóm thân thiết của họ hiện đang sống xa nhà.
“Nó đã gắn kết khu phố lại với nhau.”
Một trang GoFundMe đã được tạo ra để giúp trang trải một số chi phí. Theo tin từ FOX 11.




































