Cộng đồng dân cư tại East Bay đã tổ chức lễ mừng Halloween sớm vào tối thứ Sáu tuần trước để dành tặng Jia, một bé gái 3 tuổi không thể đi xin kẹo vào đêm Halloween vì đang chống chọi với căn bệnh ung thư.
Jia được chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, một dạng ung thư nhi khoa hung hãn. Căn bệnh được phát hiện sau chuyến đi bệnh viện vào tháng Giêng. Mẹ của Jia, bà Dena Kim, chia sẻ đây là khoảng thời gian khó khăn nhất khi chứng kiến con gái trải qua nhiều đợt hóa trị và bản thân bà cũng vừa sinh em bé.
Gần đây nhất, Jia đã phải ở bệnh viện suốt hai tháng vì hóa trị làm suy yếu hoàn toàn hệ miễn dịch. Bà Kim cho biết, ngay cả khi con gái về nhà và có vẻ khỏe mạnh, bà vẫn luôn lo lắng về tương lai.
Vì Jia có hệ miễn dịch suy yếu và không thể tiếp xúc với đám đông, bà Kim đã muốn làm điều gì đó đặc biệt cho con gái. Bà đã đăng lời kêu gọi lên một nhóm Facebook của Hercules, nơi gia đình thường đến xin kẹo Halloween, để hỏi xem liệu có vài nhà hàng xóm có thể cùng tham gia mừng Halloween sớm cho Jia.
Phản hồi đến vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng 30 phút, đã có 10 người liên hệ, và con số này nhanh chóng tăng lên 44. Khu phố Hercules đã không làm Jia thất vọng, với rất nhiều ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy và người dân nồng nhiệt chào đón Jia, người mà họ lần đầu tiên gặp mặt.
Những người hàng xóm cho biết câu chuyện của Jia đã chạm đến trái tim họ và họ rất vui khi giúp cô bé tận hưởng Halloween sớm hơn dự kiến. Họ chia sẻ cảm xúc xúc động khi chứng kiến niềm vui trên gương mặt Jia. Bà Kim cho biết con gái mình còn một chặng đường dài phía trước với nhiều đợt hóa trị cho đến năm sau. Khoảnh khắc được vui chơi trong lễ Halloween sớm là vô cùng quý giá, giúp Jia cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ.
“Đây là điều chúng tôi cần trước khi đến buổi xạ trị. Lòng biết ơn là một từ quá nhỏ bé để diễn tả,” bà Kim xúc động chia sẻ.
Tin tức từ NBC Bay Area.