KABUL, Afghanistan – Hàng triệu người Afghanistan đang phải vật lộn với cuộc sống khi các khoản viện trợ quốc tế bị cắt giảm, tước đi nguồn sống mà nhiều người dựa vào để có thức ăn và sưởi ấm.
Rahimullah, một người bán hàng rong tại Kabul, kiếm được khoảng 4.5 đến 6 USD mỗi ngày từ việc bán tất, một số tiền không đủ để nuôi gia đình năm người của anh. Rahimullah là một trong hàng triệu người Afghanistan phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, cả từ chính quyền Afghanistan và các tổ chức từ thiện quốc tế để sinh tồn.
Theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, ước tính 22.9 triệu người, gần một nửa dân số, cần viện trợ vào năm 2025. Tuy nhiên, việc cắt giảm mạnh viện trợ quốc tế, bao gồm cả việc Mỹ ngừng viện trợ cho các chương trình như phân phối thực phẩm do Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc điều hành, đã tước đi nguồn sống này. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo rằng hơn 17 triệu người ở Afghanistan hiện đang phải đối mặt với mức độ đói khủng hoảng trong mùa đông, tăng 3 triệu người so với một năm trước.
Tình hình trở nên trầm trọng hơn do nền kinh tế Afghanistan gặp khó khăn, hạn hán thường xuyên, hai trận động đất chết người và dòng người tị nạn Afghanistan bị trục xuất từ các nước như Iran và Pakistan. Ông Tom Fletcher, người đứng đầu về vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, cho biết vào giữa tháng 12 rằng tình hình trở nên phức tạp do “những cú sốc chồng chéo”, bao gồm cả các trận động đất gần đây và những hạn chế ngày càng tăng đối với việc tiếp cận và nhân viên viện trợ nhân đạo.
Trong khi ông Fletcher cho biết gần 22 triệu người Afghanistan sẽ cần sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc vào năm 2026, tổ chức của ông sẽ tập trung vào 3.9 triệu người đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết nhất về sự giúp đỡ để cứu sống do sự đóng góp của các nhà tài trợ giảm sút. Ông Fletcher nói rằng mùa đông này là “mùa đông đầu tiên trong nhiều năm gần như không có phân phối thực phẩm quốc tế”.
Sự trở lại của hàng triệu người tị nạn đã gây thêm áp lực lên một hệ thống vốn đã chao đảo. Bộ trưởng các vấn đề tị nạn và hồi hương Abdul Kabir cho biết, 7.1 triệu người tị nạn Afghanistan đã trở về nước trong bốn năm qua, theo một tuyên bố trên trang web của bộ.
Rahimullah, 29 tuổi, là một trong số họ. Cựu binh sĩ quân đội Afghanistan đã chạy trốn sang Pakistan láng giềng sau khi Taliban nắm quyền vào năm 2021. Anh bị trục xuất trở lại Afghanistan hai năm sau đó và ban đầu nhận được viện trợ dưới dạng tiền mặt cũng như thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi ngừng viện trợ, cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn, tiền kiếm được không đủ trang trải cuộc sống.
Theo ABC News.

































