Ngay sau khi sự việc xảy ra, giới chức địa phương đã phải đưa ra cảnh báo về tình hình này. Tuy nhiên, điều bất ngờ là hàng chục người nuôi ong trong vùng đã tình nguyện đến hiện trường để giúp thu gom và đưa đàn ong trở lại các thùng.
“Các thùng ong bị rơi đã được phục hồi và đưa trở lại sử dụng,” Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Whatcom cho biết. Dự kiến đến sáng hôm sau, hầu hết số ong sẽ quay trở lại tổ của mình. Bà Katie Buckley, điều phối viên sức khỏe thụ phấn của Bộ Nông nghiệp bang Washington, cho biết nhiều con ong không chỉ sống sót mà còn có thể kết nối lại với tổ của chúng và tiếp tục hành trình.
Cảnh sát trưởng hạt Whatcom gửi lời cảm ơn đến cộng đồng những người nuôi ong: “Họ đã giúp đảm bảo việc giải cứu hàng triệu con ong thụ phấn thành công nhất có thể.”