Hàng trăm trẻ em đã được ghi nhận đến một trại tị nạn ở Sudan mà không có gia đình đi kèm, trong bối cảnh hàng ngàn người dân phải di tản khỏi thành phố el-Fasher ở Darfur trong tháng qua. Tình trạng trẻ em bị chia cắt với cha mẹ đang diễn ra hàng ngày, theo lời các quan chức.
Tổ chức UNICEF cho biết đã ghi nhận sự xuất hiện của 354 trẻ em không có người thân đi kèm tại trại tị nạn Tawila, cách el-Fasher khoảng 70 km về phía tây, trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11. Các em nhỏ này bị lạc cha mẹ do họ mất tích, bị bắt giữ hoặc thiệt mạng trên đường di tản.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 40.000 người và khiến 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, tuy nhiên, các tổ chức viện trợ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Tình hình bạo lực leo thang tại el-Fasher, thành trì cuối cùng của quân đội Sudan, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Các em nhỏ đến trại tị nạn cho thấy nhiều dấu hiệu suy dinh dưỡng, mất nước nghiêm trọng, cùng với các biểu hiện tâm lý như bồn chồn, im lặng, hoặc trở nên thu mình, theo lời các nhân viên viện trợ. Mặc dù đã nhận được hỗ trợ tâm lý, nhiều em vẫn phải ngủ trên mặt đất và chỉ nhận được một bữa ăn mỗi ngày.
Theo tin từ Associated Press ngày 28 tháng 11 năm 2025, Tổng Thống Donald Trump trước đây đã từng bày tỏ ý định thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến tại Sudan.































