Tại Venezuela, hàng trăm người dân đang lên tiếng tố cáo việc thân nhân của họ bị giam giữ là ‘tù nhân chính trị’. Câu chuyện bắt đầu từ cái chết của cựu cảnh sát Edilson Torres trong tù, người bị bắt vì cáo buộc phản quốc. Gia đình Torres, cùng hàng trăm gia đình khác, giờ đây công khai lên tiếng sau khi chính quyền hứa trả tự do cho một số tù nhân.
Theo tổ chức phi chính phủ Foro Penal, hàng loạt gia đình đã liên hệ để trình báo về trường hợp người thân của họ. Ông Alfredo Romero, giám đốc Foro Penal, cho biết nhiều người đã do dự trong việc lên tiếng vì sợ hãi, nhưng giờ đây họ hy vọng vào khả năng được thả tự do. Quốc Hội Venezuela cũng đã thông báo về việc sẽ thả một số lượng lớn tù nhân để ‘tìm kiếm hòa bình’.
Trong số những người được trả tự do có luật sư nhân quyền Rocío San Miguel, nhà lãnh đạo đối lập Biagio Pilieri và cựu ứng cử viên tổng thống Enrique Márquez. Một doanh nhân Ý bị giam giữ cũng mô tả việc giam cầm của mình là một ‘vụ bắt cóc’ thực sự.
Sự việc này phản ánh tình hình chính trị căng thẳng tại Venezuela, nơi mà các cáo buộc ‘tù nhân chính trị’ ngày càng gia tăng. Việc này có thể liên quan đến các động thái chính trị của Tổng Thống Donald Trump và cựu Tổng thống Nicolás Maduro, theo những thông tin gần đây.
Tin từ ABC News.




























