Sau sự ra đi bi thảm của một sinh viên 20 tuổi, gia đình em đã lấy phương châm sống ‘Làm Điều Như Dylan’. Giờ đây, hàng trăm người đang hưởng ứng lời kêu gọi này.
Dylan Geller, một sinh viên 20 tuổi ngành giáo dục đặc biệt tại Đại học Rowan, đã qua đời do một cơn co giật khi đang lái mô tô nước vào ngày 27 tháng 7 năm 2025. Gia đình em đã lấy phương châm sống ‘Làm Điều Như Dylan’ để tiếp tục.
Họ đã thành lập một quỹ với ba mục tiêu chính: tài trợ học bổng cho giáo viên giáo dục đặc biệt, hỗ trợ nghiên cứu về bệnh động kinh và thông qua luật pháp quy định các biện pháp an toàn.
Mới đây, gia đình đã nộp đơn đăng ký về dự luật nhằm giáo dục mọi người về năm cấp độ áo phao trong các khóa học an toàn khi đi thuyền và mô tô nước.
Bốn tháng nỗ lực đã kết thúc bằng một buổi lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của Dylan tại Công viên Cooper River. Hàng trăm người đã tham gia cuộc chạy 5K ‘Do It Like Dylan’ đầu tiên và quyên góp hàng nghìn đô la cho mục đích này. Theo ABC News, thông tin chi tiết về cách tham gia và đóng góp có thể tìm thấy trên trang web của họ.
Sự kiện này không chỉ là cách để tưởng nhớ Dylan mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và sự đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến quan trọng về an toàn và hỗ trợ giáo dục.





























