Hàng trăm người thương tiếc sau vụ đánh bom đẫm máu ở Syria

Một vụ đánh bom đẫm máu tại nhà thờ Hồi giáo ở Homs, Syria, đã khiến hàng trăm người thương tiếc. Tám người thiệt mạng và 18 người bị thương. Nhóm Saraya Ansar al-Sunna nhận trách nhiệm, nhắm vào cộng đồng Alawite. Người dân đau buồn, không thể vào nhà thờ cầu nguyện. Tình hình…

Tại thành phố Homs, Syria, hàng trăm người đã tập trung bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom. Vụ tấn công, xảy ra vào thứ Sáu, đã cướp đi sinh mạng của tám người và làm bị thương 18 người khác. Theo ghi nhận, đám đông đã bất chấp thời tiết mưa lạnh để đến viếng tại nhà thờ Hồi giáo Imam Ali ibn Abi Talib, nằm ở khu vực Wadi al-Dhahab, nơi cộng đồng người Alawite chiếm đa số.

Các quan chức cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị nổ đã được đặt bên trong nhà thờ. Tuy nhiên, danh tính của những kẻ chủ mưu vẫn chưa được công bố. Một nhóm tự xưng là Saraya Ansar al-Sunna đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua kênh Telegram, trong đó ám chỉ mục tiêu là nhằm vào những người thuộc phái Alawite, một nhánh của Hồi giáo Shia mà những người Hồi giáo cực đoan coi là kẻ dị giáo.

Người dân địa phương, trước nỗi đau mất mát, đã chia sẻ rằng nhà thờ luôn mở cửa chào đón mọi người, bất kể tín ngưỡng. Tuy nhiên, do hiện trường vụ án vẫn đang bị phong tỏa, người dân không thể vào bên trong để cầu nguyện vào ngày thứ Bảy. Thay vào đó, họ đã cầu nguyện bên ngoài và sau đó diễu hành trên đường phố, hô vang “Ya Ali”, thể hiện sự tôn kính đối với Ali, người mà người Hồi giáo Shia tin là người kế vị hợp pháp của Tiên tri Muhammad.

Theo ABC News, vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tình hình an ninh và xung đột giáo phái tại Syria.


follow nhận tin mới

tin mới