Hàng trăm người dân đã đổ về Wayne, Pennsylvania, để tham dự sự kiện “Lễ Giáng Sinh ở Wayne” thường niên, bất chấp tiết trời lạnh giá.
Tuy không khí có phần buốt lạnh, nhưng ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn lấp lánh đã xua tan đi cái giá rét, chính thức khởi động mùa lễ hội tại đây. Một người tham dự, James Turner, chia sẻ rằng dù trời không thường lạnh như vậy, mọi người vẫn rất vui vẻ và tận hưởng.
Ông già Noel, được một xe cứu hỏa hộ tống, đã xuất hiện trên Đại lộ North Wayne, khiến hàng ngàn gia đình và bạn bè – nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng trên vai – chen chúc khắp các con phố để chiêm ngưỡng. Anh Matt Gorman từ Main Line Sound & Video, nhà tài trợ sự kiện, bày tỏ sự ngạc nhiên trước số lượng người tham dự đông đảo, nhấn mạnh đây chính là ý nghĩa của tinh thần cộng đồng, đặc biệt vào dịp cuối năm.
Cô Deanna Doane từ Hiệp hội Doanh nghiệp Wayne, đơn vị tổ chức sự kiện, cho biết truyền thống này đã có từ nhiều năm và năm nay được nâng tầm với sân trượt băng, bếp lửa, các hoạt động thủ công và xe điện. Sự kiện này đã trở thành một truyền thống cho nhiều thế hệ.
Nhiều người đến để thưởng thức sô cô la nóng miễn phí, hoặc chỉ để gặp ông già Noel. Tuy nhiên, lý do chính vẫn là tinh thần của mùa Giáng Sinh. Walter Johnson từ Radnor chia sẻ anh yêu mùa Giáng Sinh vì đây là dịp mọi người cùng nhau, như những hoạt động quyên góp áo khoác gần đây. Paloma Padilla và Malayah Garrett từ Wayne cũng bày tỏ niềm vui với không khí gia đình, sự lạc quan và lòng biết ơn.
Đây chỉ là sự kiện khởi đầu cho mùa lễ hội. Vẫn còn nhiều hoạt động khác sẽ diễn ra trong suốt cuối tuần. Theo 6abc News, nếu bỏ lỡ ông già Noel vào tối thứ Sáu, mọi người có thể gặp lại ông trong Cuộc Diễu Hành Ông Già Noel vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy.

































