Hàng trăm người dân thuộc cộng đồng Kingwood, Texas, đã tề tựu để chào đón Shiloh Wilson, nhà vô địch rodeo 12 tuổi, trở về sau bi kịch lũ quét ở vùng Hill Country.
Shiloh Wilson, được biết đến với biệt danh “Stingray”, đã cùng cha mẹ là ông Jeff và bà Amber Wilson đến vùng Texas Hill Country trong dịp Lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến khi dòng nước lũ dữ dội cuốn trôi cả gia đình. Tin từ KPRC2 cho biết, ông Jeff và bà Amber đã được tìm thấy trước đó trong tuần, còn thi thể của Shiloh được tìm thấy vào tối thứ Năm.
Tại buổi lễ tưởng niệm, nhiều người thân, bạn bè, cộng đồng rodeo, cũng như các cựu học sinh và đồng nghiệp của ông Jeff tại Học khu Humble ISD đã đến bày tỏ lòng tiếc thương và chia sẻ nỗi mất mát.
“Sự hỗ trợ ở đây dường như không bao giờ dứt,” ký giả Joy Addison của KPRC2 chia sẻ. “Hàng trăm người từ Kingwood, Humble ISD, cộng đồng rodeo và nhiều nơi khác đã cùng nhau đoàn tụ Shiloh ‘Stingray’ Wilson với cha mẹ mình.”
Shiloh Wilson được bạn bè nhận xét là một vận động viên rodeo tài năng, đặc biệt có biệt tài cưỡi ngựa bronc. Dân biểu Quốc hội Dan Crenshaw cũng có mặt và bày tỏ sự xúc động trước tình cảm cộng đồng dành cho gia đình.
Trong lời phát biểu, ông David Bender, bạn thân lâu năm của ông Jeff, bày tỏ lòng biết ơn vì gia đình ba người đã được đoàn tụ. “Tôi biết ơn vì Chúa đã đưa cả ba người họ trở về với nhau và là Gia đình Wilson Ba người một lần nữa,” ông nói.
Gia đình và bạn bè của nhà Wilson mong muốn cộng đồng sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình trong thời gian tới, sau sự ra đi đột ngột và bi thương này.