Ngay cả những loài động vật hoang dã cũng không an toàn trước bạo lực băng đảng cartel tại Mexico. Hàng trăm con vật, bao gồm hổ, voi, sư tử và khỉ, vừa được sơ tán khỏi một khu bảo tồn ở Culiacán, Sinaloa, thành phố đang chìm trong hỗn loạn do các tay súng cartel.
Các con vật này, một số từng là thú cưng của những trùm ma túy, đã được chuyển đến một cơ sở khác sau khi nhân viên khu bảo tồn Ostok (nơi chứa hơn 700 con vật) đối mặt với nhiều lời đe dọa và bị tấn công bằng súng. Đây được xem là sự sụp đổ hoàn toàn của luật pháp và trật tự tại khu vực.
Theo tin từ Fox News ngày 22/05/2025, khu bảo tồn đã buộc phải di dời sau nhiều tháng bị đe dọa và bạo lực từ các phe phái đối địch trong băng đảng Sinaloa Cartel.
Nhiều con vật đã phải nhịn đói nhiều ngày, một số bị rụng lông do căng thẳng, và hai con mèo lớn đã chết. Giám đốc khu bảo tồn, Ernesto Zazueta, chia sẻ với Associated Press rằng ông chưa từng chứng kiến bạo lực nào cực đoan đến vậy.
Culiacán từng nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của băng đảng Sinaloa, một trong những tổ chức buôn ma túy quyền lực nhất thế giới (tổ chức này từng bị chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt). Tuy nhiên, trật tự đó đã tan vỡ khi một người con trai của El Chapo Guzmán bắt cóc một lãnh đạo băng đảng đối địch và giao cho giới chức Hoa Kỳ.
Giờ đây, các phe phái cartel đang đánh nhau để tranh giành địa bàn. Người dân thường, bao gồm cả trẻ em và gia đình, phải gánh chịu hậu quả. Một nhà phân tích an ninh cho biết hai phe phái này đang ‘tống tiền, bắt cóc và cướp bóc’ để tài trợ cho cuộc chiến của chúng. Đường sá bị phong tỏa, tiếng súng nổ ra gần như hàng ngày. Phụ huynh phải kiểm tra tin tức mỗi sáng để xem liệu có an toàn cho con đến trường hay không.
Khi đêm xuống, đường phố vắng lặng. Các quán bar đóng cửa, doanh nghiệp ngừng hoạt động. Còn cảnh sát? Họ hầu như vắng mặt.
Khu bảo tồn động vật nằm gần Jesús María, một thành trì của phe Chapitos (nhóm do các con trai El Chapo điều hành), khiến nơi đây trở thành một địa điểm nguy hiểm. Báo chí Anh đưa tin, các loài động vật hoang dã cũng bị mắc kẹt trong làn đạn, biểu hiện các dấu hiệu sang chấn tâm lý do nghe thấy tiếng súng và trực thăng.
Một số con vật từng thuộc sở hữu của các ông trùm cartel. Thậm chí còn có tin đồn rùng rợn rằng các trùm ma túy cho sư tử của mình ăn thịt kẻ thù – một dấu hiệu cho thấy tình hình tệ đến mức nào.
Nhân viên khu bảo tồn cho biết họ nhận được lời đe dọa đốt cháy khu bảo tồn và giết hại các con vật nếu không trả tiền. Một nhân viên cứu hộ nói: ‘Ngày nay, không còn nơi nào an toàn trong thành phố này’.
Sau nhiều tháng cầu xin giúp đỡ, khu bảo tồn không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ chính phủ. Không một cơ quan chức năng nào đứng ra bảo vệ các con vật hay nhân viên.
Giọt nước tràn ly là khi một con voi của khu bảo tồn bị thương ở chân. Không có bác sĩ thú y nào ở Mexico hay thậm chí ở Hoa Kỳ sẵn lòng đến khu vực do cartel kiểm soát để điều trị cho nó. Giám đốc Zazueta chia sẻ: ‘Chúng tôi tự hỏi, ‘Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?’ Nếu chúng ta không đi, ai sẽ chữa trị cho chúng?’.
Điều đó dẫn đến quyết định lặng lẽ sơ tán: không chỉ con voi, mà tất cả các con vật tại khu bảo tồn. Xe tải được gắn cờ trắng, chất đầy hổ, sư tử, báo đốm và voi đã được tiêm thuốc an thần. Đoàn xe lăn bánh khỏi Culiacán, vượt qua những người canh gác đeo mặt nạ của cartel trên xe máy, và tiến vào Mazatlán.
Cuộc sơ tán này đã mất nhiều tháng đào tạo và lên kế hoạch. Nhưng cuối cùng, các con vật đã đến nơi an toàn. Ít nhất là tạm thời.
Nhân viên khu bảo tồn đang cầu nguyện rằng Mazatlán sẽ thực sự là một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng họ hiểu rằng bạo lực cartel đã lan rộng như một căn bệnh, và nỗi sợ hãi là nó có thể theo chân họ.
(Theo Fox News và Associated Press)