Hàng ngàn người đã đổ về bãi đậu xe Sân vận động Beaver của Penn State vào thứ Bảy để xếp hàng nhận áo thun “FREEDOM” (Tự do) của Charlie Kirk. Sự kiện này diễn ra trước trận đấu được mong đợi giữa Penn State và Oregon, đội bóng yêu thích của cố nhà hoạt động bảo thủ này.
Đoạn phim do nhà hoạt động bảo thủ Benny Johnson đăng tải cho thấy hàng người dài dằng dặc, uốn lượn quanh nhiều khu vực bãi đậu xe, cùng tiếng reo hò và những khẩu hiệu “USA!” vang dội.
Tổ chức Turning Point USA (TPUSA) đã đứng ra tổ chức sự kiện này, phân phát 5.000 chiếc áo thun nhằm vinh danh Charlie Kirk. Ông Kirk đã bị ám sát vào ngày 10 tháng 9 tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley. Vụ ám sát đã gây chấn động quốc gia, và TPUSA đã tuyên bố sẽ tiếp tục sứ mệnh mà ông Kirk đã nhiệt huyết theo đuổi.
Theo Fox News, Benny Johnson, người từng chia sẻ chiếc áo “FREEDOM” tương tự mà ông Kirk mặc khi bị sát hại, cho biết TPUSA sẽ tiếp tục các cuộc chiến văn hóa trong các khuôn viên đại học, nơi ông Kirk từng rất yêu thích, đặc biệt là bóng bầu dục đại học.
Trận đấu giữa Penn State và Oregon cũng là một “whiteout game” theo truyền thống của Penn State, nơi người hâm mộ mặc trang phục toàn màu trắng. Ông Johnson tin rằng những chiếc áo “FREEDOM” sẽ tạo nên một hình ảnh ấn tượng trên khán đài.
Ông Kirk đã được vinh danh tại nhiều sự kiện bóng bầu dục lớn kể từ vụ ám sát. Huấn luyện viên trưởng đội bóng Oregon, Dan Lanning, cũng đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới vợ ông Kirk, bà Erika, và hai con. Ông Lanning cũng nhân cơ hội này kêu gọi người Mỹ nhìn vào phòng thay đồ của đội bóng mình – nơi có sự đa dạng về chủng tộc, xuất thân và tôn giáo – để thấy được bài học về tình yêu thương và sự đoàn kết, điều mà ông cho rằng đất nước đang thiếu hụt trong bối cảnh bạo lực tràn lan.