PHILADELPHIA – Hàng ngàn người đã quy tụ về Đại Lộ Benjamin Franklin Parkway vào Chủ Nhật vừa qua để tham dự Lễ Diễu Hành Ngày Pulaski thường niên lần thứ 92, khởi đầu Tháng Di Sản Ba Lan-Mỹ với âm nhạc, vũ điệu và niềm tự hào văn hóa. Sự kiện diễn ra dưới bầu trời trong xanh và tiết trời ấm áp, thu hút nhiều gia đình và khán giả đến vinh danh văn hóa Ba Lan cùng di sản của Tướng Casimir Pulaski, một chỉ huy quân sự Ba Lan đóng vai trò quan trọng trong Chiến Tranh Cách Mạng Hoa Kỳ.
Đối với nhiều cư dân trong khu vực, cuộc diễu hành này từ lâu đã trở thành một truyền thống. Ông Kazimierz Folta từ Port Richmond chia sẻ: “Tôi đến Philadelphia vào năm 1982 và từ đó đến nay, năm nào tôi cũng tham gia diễu hành.” Các xe hoa lộng lẫy, âm nhạc truyền thống và những vũ công trong trang phục Ba Lan rực rỡ đã tràn ngập các con phố, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đám đông.
Bà Marianne Maloney từ Hainesport, New Jersey, bày tỏ: “Tôi luôn rất tự hào về truyền thống và di sản Ba Lan của mình.” Con gái bà, cô Krista Roman từ Rittenhouse Square, nói thêm: “Mẹ đã truyền lại những điều đó cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi tham gia những hoạt động như thế này. Hồi nhỏ có thể chúng tôi phàn nàn, nhưng giờ lớn hơn, chúng tôi thấy thật đặc biệt.”
Đài 6abc, nhà tài trợ lâu năm của cuộc diễu hành, đã phát sóng trực tiếp sự kiện. Phát ngôn viên Alicia Vitarelli, người đồng dẫn chương trình cùng ông Michael Blichasz, chủ tịch Trung Tâm Văn Hóa Ba Lan-Mỹ, nhận định: “Hàng ngàn người diễu hành. Ba thế hệ gia đình – đây là một trong những ngày yêu thích của tôi trong năm. Cách mà Philadelphia quy tụ mọi người cho mỗi cuộc diễu hành văn hóa mà chúng tôi tổ chức, hôm nay cũng vậy.”
Sự kiện này không chỉ là một buổi lễ mà còn là lời nhắc nhở về bản sắc, như ông Christopher Wierzbickr từ Northeast Philadelphia đã nói: “Bạn không bao giờ quên mình đến từ đâu.” Lễ Diễ Hành Ngày Pulaski tiếp tục là một biểu tượng rực rỡ của niềm tự hào Ba Lan và là một truyền thống quý giá đối với nhiều người dân vùng Philadelphia, theo tin từ 6abc ngày 5 tháng 10 năm 2025.