Tại Lagos, Nigeria, hàng ngàn người dân thuộc khu dân cư Makoko đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất sau khi nhà cửa của họ, vốn được xây dựng trên mặt nước, bị san bằng trong một chiến dịch cưỡng chế quy mô lớn. Một gia đình có cả cặp song sinh mới 5 tháng tuổi hiện phải sống tạm bợ trên một chiếc xuồng gỗ, lấy túi nhựa làm mái che mưa.
Theo các nhóm vận động địa phương, chiến dịch này đã phá hủy hơn 3.000 ngôi nhà, khiến khoảng 10.000 người phải di dời kể từ cuối tháng 12. Mặc dù cư dân Makoko đã sinh sống hợp pháp tại đây trong nhiều thập kỷ, song Luật Đất đai của Nigeria cho phép chính phủ thu hồi đất vì mục đích công cộng. Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc cưỡng chế hàng loạt diễn ra tại thành phố đông dân này, với ước tính hàng trăm ngàn người đã mất nhà cửa kể từ năm 2023.
Các nhà chức trách thuộc Bộ Quy hoạch và Phát triển Đô thị bang Lagos đã từ chối bình luận về vụ việc, nhưng Thống đốc Babajide Sanwo-Olu bảo vệ hành động này, viện dẫn các rủi ro về an toàn và việc cộng đồng phát triển quá gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Tuy nhiên, người dân lại cho rằng không gian này đã được phân bổ cho một công ty xây dựng tư nhân, một thực trạng phổ biến tại Lagos, nơi đất ven biển thường được quy hoạch cho các dự án bất động sản cao cấp.
Bà Megan Chapman, đồng giám đốc Sáng kiến Công lý và Trao quyền, nhận định rằng các cộng đồng kém may mắn thường bị nhắm tới trong các nỗ lực phát triển đô thị. Cộng đồng Makoko, có lịch sử từ thế kỷ 19 và được mệnh danh là “Venice của Châu Phi”, đã từng nhiều lần kháng cự các nỗ lực giải tỏa trước đây. Tuy nhiên, với tình trạng thiếu thốn các dịch vụ công cộng cơ bản và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, những người bị mất nhà cửa đối mặt với tương lai vô cùng bấp bênh.
Bà Basirat Kpetosi, một người dân khác, chia sẻ về việc nhà cửa của bà cùng 5 người con đã bị phá hủy mà không nhận được bất kỳ đền bù hay kế hoạch tái định cư nào, dù luật pháp quy định. Theo một phán quyết năm 2017 của Tòa án Tối cao Lagos, việc cưỡng chế hàng loạt mà không có tái định cư là vi phạm “quyền cơ bản được bảo vệ khỏi sự đối xử tàn ác và hạ nhục”. Theo tin từ Associated Press, cuộc sống của những người dân này đang trở nên vô cùng khó khăn, khi họ phải ngủ ngoài trời và chịu đựng điều kiện khắc nghiệt.




































