Hàng ngàn người hâm mộ Grateful Dead tưởng nhớ Bob Weir tại San Francisco

Tại San Francisco, hàng ngàn người hâm mộ đã đến để tưởng nhớ Bob Weir, một thành viên của ban nhạc Grateful Dead, người đã qua đời. Sự kiện này thể hiện tình cảm của người dân dành cho Weir và di sản âm nhạc của ông, với sự góp mặt của nhiều người từ…

18419273 011626 kgo bob weir sendoff img 1

SAN FRANCISCO – Hàng ngàn người đã tề tựu tại San Francisco để tưởng nhớ Bob Weir, đồng sáng lập và nghệ sĩ guitar của ban nhạc Grateful Dead, vào ngày thứ Bảy.

Ông Weir được ghi nhận là người đã góp phần tạo nên âm thanh độc đáo của ban nhạc, vốn đã trở thành biểu tượng của phong trào phản văn hóa thập niên 1960. Buổi tưởng niệm công cộng được tổ chức miễn phí, bên ngoài Nhà hát Lớn Bill Graham Civic Auditorium tại San Francisco.

“Ông ấy đã mang lại rất nhiều hạnh phúc cho rất nhiều người,” John Ferguson chia sẻ với phóng viên Cornell Barnard của ABC7 vào thứ Sáu.

Gia đình của Weir cho biết trước sự kiện, một đoàn diễu hành sẽ đi dọc ba dãy phố trên đường Market Street, từ đường 7 đến đường 9, vào khoảng 12:30 trưa. Buổi tưởng niệm công cộng được gọi là “Chào đón trở lại”, mang tên “Tôn vinh cuộc đời của Bobby Weir”. Nó bắt đầu lúc 12:45 trưa tại Civic Center Plaza, trước Nhà hát Lớn Bill Graham.

Thị trưởng San Francisco, Daniel Lurie, cho biết: “Chúng tôi mong đợi mọi người từ khắp Vùng Vịnh và cả nước đến để tôn vinh và kỷ niệm cuộc đời của Bob Weir. Đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử trong thành phố và lịch sử của chúng ta. Ông ấy đã làm rất nhiều điều cho thành phố của chúng ta, đây là cơ hội để đền đáp ông và gia đình”.

Theo ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới