Hàng ngàn người đã tụ tập tại Stonehenge, Anh Quốc, để ăn mừng ngày Đông chí vào Chủ nhật vừa qua. Họ đã cùng nhau chứng kiến cảnh mặt trời mọc trên vòng đá cổ xưa, đánh dấu ngày ngắn nhất trong năm ở Bắc bán cầu.
Đám đông, nhiều người mặc trang phục hóa trang, đã tập trung trước khi trời sáng, kiên nhẫn chờ đợi trong giá lạnh. Một số người hát ca và đánh trống, trong khi những người khác dành thời gian để suy ngẫm giữa những cột đá khổng lồ. Nhiều người coi đây là một trải nghiệm tâm linh và thường xuyên hành hương đến địa điểm này vào mỗi mùa hè và mùa đông.
Di tích cổ xưa này, được dựng lên từ 5.000 đến 3.500 năm trước, được xây dựng để phù hợp với sự chuyển động của mặt trời trong các ngày chí, là những ngày quan trọng trong lịch của những người nông dân cổ đại.
Ngày Đông chí đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông theo thiên văn học ở Bắc bán cầu. Trong khi đó, ở Nam bán cầu, đây là ngày dài nhất trong năm và mùa hè bắt đầu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ăn mừng Đông chí như một thời điểm của sự đổi mới vì sau ngày này, mặt trời bắt đầu lên cao hơn và các ngày sẽ dài hơn một chút cho đến cuối tháng 6.
Theo tin từ ABC News.








































