Hàng ngàn người dân Minneapolis đã xuống đường biểu tình chống lại chiến dịch trấn áp nhập cư của chính phủ liên bang, bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt dưới 0 độ F (khoảng -18 độ C) vào ngày 23 tháng 1 năm 2026.
Những người tổ chức đã phát tặng vật sưởi ấm tay cho những người biểu tình, trong khi họ giơ cao cờ Mỹ và các biểu ngữ kêu gọi lực lượng Thực thi Pháp luật Biên giới và Hải quan (ICE) rời khỏi thành phố. Cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay ở Minnesota, diễn ra trong ngày lạnh nhất của năm, nhắm vào chiến dịch “Operation Metro Surge” của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã đưa hơn 3.000 nhân viên nhập cư liên bang đến Minneapolis kể từ tháng 12.
Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ cảnh sát ICE bắn chết Renee Nicole Good, một công dân Mỹ không vũ trang, vào ngày 7 tháng 1. Lực lượng chức năng cho rằng viên cảnh sát đã hành động tự vệ. Vụ việc này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Somalia.
Bất chấp thời tiết giá lạnh, các tổ chức như các nhóm tôn giáo, người nhập cư và công đoàn đã kêu gọi người dân tham gia, đóng cửa các doanh nghiệp và trường học để thể hiện sự ủng hộ. Một số doanh nghiệp tại Twin Cities đã đóng cửa trong ngày, và nhiều chủ doanh nghiệp đã bày tỏ ý định tham gia cuộc tuần hành.
Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã chỉ trích các cuộc biểu tình, cho rằng việc người biểu tình ủng hộ những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội là “nói lên tất cả những gì bạn cần biết”. Tuy nhiên, những người tham gia khẳng định hành động của họ xuất phát từ tình yêu thương hàng xóm và niềm tin vào công lý.
Cuộc biểu tình cũng lên án vụ bắt giữ một số trẻ em, bao gồm cả một cậu bé 5 tuổi, bởi cơ quan di trú. Theo báo cáo từ KARE, chi nhánh NBC tại Minneapolis, khoảng 100 người đã bị bắt giữ sau khi cuộc biểu tình tại sân bay vượt quá giới hạn cho phép. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng nhân quyền và sự đối xử với người nhập cư tại Mỹ.
Theo NBC News.































