Theo tin từ hãng thông tấn AP, một thảm kịch đã xảy ra ngoài khơi Gambia, Tây Phi, khi một chiếc thuyền chở hơn 200 người di cư bị lật. Tổng thống Adama Barrow cho biết hàng chục người vẫn đang mất tích sau sự cố xảy ra vào đêm Giao thừa ở khu vực North Bank, Gambia.
Ít nhất 102 người sống sót đã được cứu và 7 thi thể đã được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ, cùng với ngư dân địa phương và các tình nguyện viên, đang tích cực tìm kiếm những người mất tích. Vụ việc xảy ra gần làng Jinack vào thứ Tư.
Hàng ngàn người châu Phi liều mạng vượt biển đến châu Âu bằng thuyền dọc theo bờ biển Đại Tây Dương, một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Nhiều người tìm cách đến Tây Ban Nha thông qua quần đảo Canary nhưng không may gặp nạn do thuyền bị lật.
Tổng thống Barrow đã bày tỏ sự chia buồn với các gia đình và cam kết sẽ điều tra đầy đủ. Ông cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực ngăn chặn di cư bất hợp pháp và tạo ra những cơ hội an toàn hơn cho thanh niên. Bộ Quốc phòng Gambia cho biết chiếc thuyền gặp nạn được tìm thấy “mắc cạn trên một bãi cát”.
Theo ABC News, hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.



























