Hàng chục ngàn người hành hương đến Bồ Đào Nha để ‘ban phước’ mũ bảo hiểm

Hàng chục ngàn người đam mê xe phân khối lớn đã tụ hội tại Bồ Đào Nha để tham gia “Lễ ban phước mũ bảo hiểm” thường niên. Sự kiện này không chỉ là dịp để cầu nguyện sự an lành mà còn tưởng nhớ những nạn nhân tai nạn giao thông.

Tại Vương quốc Bồ Đào Nha, hàng năm diễn ra một sự kiện độc đáo thu hút đông đảo những người đam mê xe phân khối lớn. Không giống như những buổi tụ tập khác thường gắn liền với bia và nhạc rock, sự kiện này lại tập trung vào khía cạnh tâm linh, thu hút khoảng 180,000 người hành hương về thánh địa Fatima.

Trong dịp cuối tuần vừa qua, cộng đồng biker Bồ Đào Nha đã tề tựu tại Đền thờ Fatima, để tham gia “Lễ ban phước mũ bảo hiểm”. Sự kiện này, đã bước sang năm thứ 10, không chỉ là dịp để cầu nguyện sự che chở của Đức Mẹ Maria trên những nẻo đường, mà còn là cơ hội để tưởng nhớ những người đã khuất vì tai nạn giao thông. Tại đây, những người tham gia đã cùng nhau tham gia thánh lễ, lắng nghe thuyết giảng về an toàn giao thông và niềm tin.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức ban phước, khi các linh mục rảy nước thánh lên những chiếc mũ bảo hiểm được giơ cao. Ông Manuel Santos, một người tham gia 49 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi hành hương hàng năm vì tin rằng Mẹ luôn dõi theo chúng tôi”.

Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi Bồ Đào Nha ghi nhận hơn 9,900 vụ tai nạn xe máy trong năm 2024, với 120 trường hợp tử vong. Cha Carlos Cabecinhas, quản nhiệm đền thờ, cho biết: “Nhiều người đến để cầu xin sự che chở của Chúa qua Mẹ Maria, đồng thời tưởng nhớ những người đã ra đi, nhiều người trong số họ đã gặp tai nạn”.

Bà Marlene Seabra, một người tham gia, cũng bày tỏ: “Mỗi khi lên xe, tôi đều cầu xin Mẹ bảo vệ tôi”.

Theo tin từ ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú