Mùa thu năm 2018, tại thành phố St. Paul, Minnesota, hai thiếu niên Zach Zarembinski và Isabelle Richard đã cùng nhập viện Regions trong những chiếc xe cấp cứu riêng biệt, mỗi người mang một chấn thương não nghiêm trọng.
Zach Zarembinski, khi đó 18 tuổi, bị thương nặng ở não khi đang chơi bóng bầu dục cho trường trung học Hill-Murray. Chỉ vài ngày sau, Isabelle Richard, 16 tuổi, cũng được đưa đến bệnh viện với chấn thương đầu nghiêm trọng do một vụ tai nạn xe hơi trên đường đi làm thêm.
Dù ban đầu không ai ngờ tới, số phận đã gắn kết họ. Khi Isabelle vẫn còn trong tình trạng hôn mê, mẹ cô đã tình cờ xem một buổi họp báo trên TV, lúc đó đang diễn ra ngay tại tiền sảnh bệnh viện Regions. Trung tâm của sự chú ý là Zach, người vừa thoát khỏi cơn hôn mê kéo dài chín ngày. Mẹ của Isabelle, bà Esther Wilzbacher, được truyền cảm hứng và sau đó đã nói chuyện với Zach. Sau này, khi nghe tin Isabelle tỉnh lại, mẹ của Zach, bà Tracy Zarembinski, cũng khuyến khích con trai đến thăm Isabelle.
Bảy năm sau những biến cố đó, Zach đã khiến Isabelle bất ngờ khi cầu hôn cô ngay tại Bệnh Viện Regions, nơi mẹ cô lần đầu gặp anh. Với sự chứng kiến của các nhân viên y tế từng chăm sóc họ và gia đình, Isabelle đã hạnh phúc đáp lời “Vâng”, trong tiếng vỗ tay chúc mừng.
Cả Zach và Isabelle đều phải trải qua phẫu thuật loại bỏ một phần xương sọ do sưng não trong giai đoạn điều trị ban đầu. Isabelle chia sẻ một cách sâu sắc về mối liên hệ đặc biệt của họ: “Chấn thương của chúng tôi ở hai bên não đối lập. Vì vậy, chúng tôi giống như bổ sung cho nhau theo cách đó. Những điều tôi không giỏi, anh ấy lại giỏi.”
Câu chuyện tình yêu của Zach và Isabelle là minh chứng cho sức mạnh của tình người và sự kiên cường, một phép lạ mà cả hai bà mẹ đều tự hào được chứng kiến, theo tin từ KHOU 11.






























