Trong bối cảnh nước Mỹ tiếp tục đối mặt với nạn bạo lực súng đạn, hai sinh viên trường Brown, Mia Tretta và Zoe Weissman, đã một lần nữa phải trải qua nỗi kinh hoàng của các vụ xả súng. Mia Tretta, một sinh viên năm ba, từng bị thương trong vụ xả súng năm 2019 tại trường trung học Saugus ở California. Vụ tấn công này đã cướp đi sinh mạng của hai người, bao gồm cả người bạn thân nhất của Mia, và làm bị thương ba người khác trước khi hung thủ tự sát.
Zoe Weissman, sinh viên năm hai, khi đó đang học tại trường trung học cơ sở Westglades, gần trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, nơi một cựu học sinh đã xả súng vào năm 2018, khiến 17 người thiệt mạng. Cả hai sinh viên đều không ngờ rằng họ sẽ phải đối mặt với một vụ xả súng khác.
Mia Tretta chia sẻ: “Không ai ở đất nước này nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với mình. Một khi nó xảy ra với bạn, bạn cho rằng hoặc được bảo rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, và rõ ràng điều đó không đúng.”
Vào thứ Bảy vừa qua, một tay súng chưa rõ danh tính đã giết chết hai sinh viên và làm bị thương chín người khác tại trường Brown trước khi bỏ trốn. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực súng đạn tại Hoa Kỳ, đặc biệt là trong môi trường học đường.
Theo NBC News, sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, hai sinh viên đã biến nỗi sợ hãi thành hành động. Weissman đã trở thành một nhà hoạt động kêu gọi siết chặt luật pháp về súng đạn. Mia Tretta cho biết, sự việc năm 2019 đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
































