Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo một tàu chở dầu của Hải quân Hoa Kỳ, ban đầu được đặt tên theo nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính Harvey Milk, sẽ được đổi tên thành USNS Oscar V. Peterson để vinh danh một người đã nhận được Huy chương Danh dự.
Ông Hegseth tuyên bố trên mạng xã hội X rằng: “Chúng tôi đang loại bỏ yếu tố chính trị khỏi việc đặt tên tàu”. Harvey Milk, chính trị gia công khai đồng tính đầu tiên của California, bị ám sát vào năm 1978. Con tàu, một tàu tiếp nhiên liệu, được đặt tên theo ông vào năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Oscar V. Peterson được truy tặng Huy chương Danh dự vì hành động hy sinh cứu mạng đồng đội trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông phục vụ 20 năm trong Hải quân và đã bị thương khi cố gắng đóng các van hơi nước của tàu USS Neosho dưới làn đạn của Nhật Bản tại Philippines năm 1942, giúp con tàu không bị chìm.
Việc đổi tên tàu diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng dưới thời Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh việc loại bỏ các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) khỏi quân đội. Theo tin từ Fox News ngày 27 tháng 6 năm 2025, Hạ nghị sĩ Nancy Pelosi đã lên tiếng chỉ trích hành động này là “sự xóa bỏ đáng xấu hổ và mang tính trả thù” đối với những người đã đấu tranh cho quyền bình đẳng. Bà bày tỏ hy vọng Hải quân sẽ xem xét lại quyết định này, đặc biệt là trong tháng Pride Month.
Trong một động thái liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho biết gần như toàn bộ các sáng kiến DEI đã bị loại bỏ khỏi quân đội dưới thời Tổng thống Donald Trump.