Hai nhà leo núi đã thiệt mạng trên đỉnh Aoraki, ngọn núi cao nhất của New Zealand, trong khi hai người khác trong cùng đoàn đã được giải cứu, theo thông tin từ giới chức địa phương hôm thứ Ba. Thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy và các chuyên gia đang nỗ lực đưa họ xuống trong điều kiện địa hình hiểm trở.
Sĩ quan Kevin McErlain cho biết hai người leo núi đã bị rơi xuống gần đỉnh Aoraki (còn gọi là Núi Cook) khi đang nối dây với nhau. Nhà chức trách nhận được tin báo vào đêm thứ Hai (giờ địa phương) rằng có bốn người leo núi cần được giúp đỡ. Hai người đã được trực thăng cứu hộ đưa về an toàn vào sáng sớm thứ Ba mà không bị thương. Đội tìm kiếm tiếp tục tìm kiếm những người còn lại và phát hiện họ đã tử vong.
Aoraki cao 3.724 mét, là một phần của dãy Alps phía Nam. Khu vực này thu hút du khách trong và ngoài nước. Kể từ đầu thế kỷ 20, hơn 240 người đã thiệt mạng trên núi và khu vực công viên quốc gia lân cận. Vụ việc đau lòng này làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của môn thể thao leo núi, ngay cả với những người giàu kinh nghiệm, theo ABC News.



































