Hơn hai tháng sau trận lũ lụt thảm khốc vào ngày Lễ Quốc Khánh, bé gái 8 tuổi Cecilia “Cile” Steward và ông Jeffery Ramsey, 63 tuổi, vẫn còn mất tích. Các tình nguyện viên thuộc Tổ chức Ứng phó Thảm họa “Lonestar Guardians” đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, tập trung vào sông Guadalupe.
Trước đó, nhóm United Cajun Navy, một tổ chức phi lợi nhuận giàu kinh nghiệm từ Louisiana, đã dành hai tháng để tìm kiếm khu vực ngập lụt quanh sông Guadalupe. Mặc dù tổ chức này đã giảm bớt hoạt động, các tình nguyện viên tại Texas đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mới mang tên “Lonestar Guardians Disaster Response” để duy trì nỗ lực tìm kiếm.
Ông Ryan Logue, trưởng nhóm United Cajun Navy, cho biết khu vực sông Guadalupe đã được tìm kiếm nhiều lần, nhưng vẫn còn những nơi có thể bị bùn hoặc mảnh vỡ che lấp. Nhóm “Lonestar Guardians” dự định sẽ huy động các thợ lặn kinh nghiệm để tiếp tục tìm kiếm dưới lòng sông. Bên cạnh việc tìm kiếm người mất tích, họ cũng sẽ xác định và loại bỏ các mối nguy hiểm trên sông để cộng đồng có thể an tâm sử dụng lại.
Trong khi đó, Texas Task Force 1 và Bộ Quản lý Khẩn cấp Texas (TDEM) cho biết các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang diễn ra. TDEM dẫn lời phát biểu của Giám đốc Nim Kidd vào ngày 20 tháng 8: “Thống đốc Abbott đã nói rất rõ ràng, rõ như pha lê với tôi, rằng chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm Cile.” Tuy nhiên, TDEM đã từ chối cho phép Texas Task Force 1 trao đổi trực tiếp với truyền thông và chỉ cung cấp một tuyên bố chung.
Theo tin từ KHOU 11 ngày 24 tháng 9 năm 2025.