Hai người, một nam và một nữ, được báo cáo đã thiệt mạng sau trận lũ lụt qua đêm tại thành phố San Antonio, Texas, theo lời Chánh Thanh tra Cảnh sát William McManus. Một người quen đã báo cáo cặp đôi này mất tích, và một người bạn khác đã tìm thấy thi thể người phụ nữ vào sáng thứ Hai.
Thi thể người đàn ông được tìm thấy cách đó khoảng 100 thước dọc theo một đoạn của Rạch Salado, gần Sân bay Quốc tế San Antonio. Giới chức tin rằng cả hai đã bị cuốn trôi bởi dòng nước vào đêm hôm trước hoặc sáng sớm hôm sau. Được biết, hai người này có quen biết và dường như thuộc nhóm người vô gia cư.
Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Quốc gia, San Antonio đã nhận được hơn 4 inches mưa tính đến 7 giờ sáng thứ Hai, trong đó có 2 inches rơi xuống chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ vào tối Chủ Nhật. Khu vực này đã nằm trong diện cảnh báo lũ quét qua đêm và sáng sớm, do ảnh hưởng của ranh giới thời tiết giữa hai khối không khí nóng và lạnh.
Danh tính của nạn nhân chưa được công bố. Văn phòng Giám định Y khoa Hạt Bexar đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo tin từ NBC News ngày 01/09/2025, khu vực Rạch Salado phía bắc trung tâm thành phố được biết đến là nơi có nhiều người vô gia cư sinh sống, với các khu trại và đường hầm dưới lòng đất.