MADERA, California — Hai công dân mẫu mực đã được vinh danh vì hành động dũng cảm cứu 20 học sinh khỏi một chiếc xe buýt trường học đang bốc cháy tại Madera, tiểu bang California.
Vào hôm thứ Ba, Hội Đồng Giám Sát Quận Madera cùng nhiều cơ quan khác đã tổ chức buổi lễ tuyên dương ông Carlos Perea và ông Angel Zarco, những người đã ngăn chặn một thảm kịch tiềm tàng cho các phụ huynh tại đây.
Vào ngày 4 tháng 9, một ngày làm việc bình thường đã biến thành khoảnh khắc lịch sử khi ông Perea nhận thấy khói bốc ra từ một chiếc xe buýt của học khu Madera Unified. Không chút đắn đo, hai ông đã nhanh chóng hành động. Ông Zarco kể lại: “Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo các em nhỏ ở đủ xa để không bị thương.”
Họ đã báo động cho tài xế và bắt đầu sơ tán các học sinh bên trong, bất chấp làn khói dày đặc để tiếp cận những em ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Chỉ vài phút sau, chiếc xe buýt đã chìm trong biển lửa. Ông Zarco cho biết: “Xe buýt bốc cháy rất nhanh, có lẽ chỉ trong khoảng hai đến ba phút. Mọi thứ diễn ra rất mau lẹ.”
Hai người hùng này vốn tình cờ gặp nhau tại giao lộ để sửa một chiếc máy kéo, nhưng ông Perea tin rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. “Đức Chúa Trời đã đặt bạn ở nơi đó vì một lý do. Đó là để giúp đỡ các em nhỏ, giúp đỡ cộng đồng ngay tại đó,” ông Perea chia sẻ.
Chiếc xe buýt đã bị cháy đen và lớp sơn màu vàng tươi nay chỉ còn lại một màu xám tro. Trưởng Bộ Phận CAL FIRE Larry Pendarvis bày tỏ lòng biết ơn trước lựa chọn dũng cảm của hai ông, khẳng định: “Xe buýt có thể thay thế được, nhưng con người thì không.”
Ông Perea và ông Zarco từ nay sẽ mãi được biết đến như những người hùng tại quê nhà. Con gái ông Perea cũng có mặt tại buổi lễ tuyên dương, và ông nói rằng việc được công nhận hành động phi thường này trước mặt con gái mình có ý nghĩa vô cùng lớn lao, theo tin từ ABC7 News.

























