Hai ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế “Real Housewives of Beverly Hills”, Kathy Hilton và Sutton Stracke, đã trở thành nạn nhân của các vụ đột nhập nhà riêng liên tiếp vào cuối tuần qua, trong khi họ đang tham dự sự kiện BravoCon ở Las Vegas.
Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết vụ đột nhập vào nhà của Stracke xảy ra vào khoảng 11:54 sáng ngày 15 tháng 11. Kẻ gian đã đột nhập qua cửa sổ bếp và lấy đi nhiều túi xách hàng hiệu, bao gồm các sản phẩm của Hermès, Chanel, cùng với đồ trang sức quý giá.
“Tôi đang hợp tác đầy đủ với nhà chức trách trong quá trình điều tra của họ,” Stracke cho biết trong một tuyên bố gửi tới NBC News.
Vào khoảng 11:48 tối cùng ngày, nhà của Kathy Hilton cũng bị đột nhập. Nghi phạm hoặc các nghi phạm đã rời đi trước khi cảnh sát đến. Hiện chưa rõ có tài sản nào bị mất hay không. Người phát ngôn của Hilton xác nhận với NBC: “Đã có một vụ đột nhập. Mọi người đều an toàn.” Theo TMZ, chồng của Hilton, Rick Hilton, được cho là có mặt ở nhà và đã gọi 911 báo cáo về ba tên trộm đang ở trong nhà.
Các vụ việc này nối tiếp vụ cố gắng đột nhập vào nhà của một ngôi sao “Real Housewives of Beverly Hills” khác là Teddi Mellencamp hồi tháng 7. Khi đó, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh ba người đàn ông trèo qua cổng và lẻn vào nhà Mellencamp, nhưng đã nhanh chóng bỏ chạy.
Cuộc đột nhập vào nhà của các ngôi sao “Real Housewives” là một phần của một chuỗi các vụ trộm nhắm vào các nhân vật nổi tiếng tại California, bao gồm cả những người như Brad Pitt và Lionel Richie từng là nạn nhân.
Các vụ việc này đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng an ninh tại các khu vực có nhiều người nổi tiếng sinh sống ở California.




































