Hai đối tượng buôn người đã bị kết án tù hàng chục năm vì vai trò của họ trong vụ việc bi thảm khiến 53 người di cư thiệt mạng trong một xe sơ mi rơ moóc quá nóng và không có điều hòa gần San Antonio, Texas.
Felipe Orduna-Torres, 32 tuổi, và Armando Gonzales-Ortega, 55 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội vào tháng 3 vừa qua vì liên quan đến vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm 2022. Đây được xem là vụ buôn người chết chóc nhất từng xảy ra tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico.
Vào ngày thứ Sáu, Orduna-Torres, người nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp, đã phải nhận hai án chung thân và thêm 20 năm tù cho một tội danh thứ ba. Gonzalez-Ortega bị kết án 87,5 năm tù. Cả hai bị cáo cũng bị phạt 250.000 đô la mỗi người.
Theo Bộ Tư pháp, các bị cáo đã vận chuyển 66 người di cư trong một xe sơ mi rơ moóc mà không có hệ thống làm mát, trong bối cảnh nhiệt độ bên ngoài lên tới 100 độ Fahrenheit (khoảng 38 độ C). Một số người di cư bên trong xe đã bất tỉnh hoặc cố gắng cào tường để tìm lối thoát.
Khi xe đến San Antonio, theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, đã có 48 người di cư tử vong. Thêm năm người nữa đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện địa phương. Tổng cộng, 53 người đã thiệt mạng, bao gồm sáu trẻ em và một phụ nữ mang thai. Những người di cư này đến từ Mexico, Honduras, Guatemala và El Salvador.
Một kẻ cầm đầu trong đường dây buôn người này, Rigoberto Ramon Miranda-Orrozco, đã bị dẫn độ từ Guatemala về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc liên bang. Yêu sách của hắn là thu phí từ 12.000 đến 15.000 đô la cho hành trình nguy hiểm này.
Năm người đàn ông, bao gồm cả người lái xe tải Homero Zamorano Jr., trước đó đã nhận tội. Zamorano Jr. đối mặt với án tù chung thân.
Theo báo cáo của Fox News, đây là một phần của hoạt động buôn người quy mô lớn hơn, chịu trách nhiệm đưa hơn 1.000 người di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.