Hãi Hùng Sau Cuộc Đột Kích Di Trú Tại Nông Trại Cần Sa Camarillo

image 19 9

Hai gia đình người lao động di dân đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng sau khi một cuộc đột kích của cơ quan di trú vào một nông trại cần sa ở Camarillo vào ngày 10 tháng 7 đã khiến một người thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương.

Bà Aracely Hernandez đã bị giam giữ, để lại hai con nhỏ, trong đó có một bé gái mới một tuổi. Chồng bà, Justino Hernandez, cho biết vợ ông đã ngất đi vì hơi cay do các đặc vụ sử dụng trong tòa nhà nơi bà làm việc. Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc, bà Hernandez đã được đưa đến các cơ sở giam giữ ở Los Angeles, El Paso và cuối cùng là New Mexico.

Một gia đình Hernandez khác cũng đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn sau cuộc đột kích. Ông Mario Hernandez cho biết ông phải một mình chăm sóc hai con nhỏ, 11 tuổi và 2 tuổi, trong khi vợ ông, bà Rutila, bị giam giữ. Việc vừa đi làm toàn thời gian, vừa lo việc nhà và chăm sóc con cái khiến ông vô cùng vất vả, đặc biệt là khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Ông Mario cũng bày tỏ lo lắng không biết khi nào vợ mình sẽ được trả tự do hay bị trục xuất về Mexico.

Cả hai ông Justino và Mario Hernandez, đều là những người không có giấy tờ hợp lệ, đang cố gắng quyên góp tiền để trang trải cuộc sống. Họ luôn sống trong lo sợ bị bắt giữ mỗi khi ra khỏi nhà và không biết điều gì sẽ xảy ra với các con của mình. Họ cho biết cuộc sống hiện tại là từng ngày trôi qua.

Theo tin từ NBC Los Angeles ngày 25 tháng 7, vụ đột kích tại nông trại cần sa Glass House đã khiến một công nhân nông trường tử vong do ngã từ mái nhà kính khi cố gắng lẩn trốn lực lượng chức năng. Ít nhất 12 người khác đã bị thương và cần phải nhập viện.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú