Hai người dẫn chương trình của podcast “I’ve Had It” đã đưa ra tuyên bố gây tranh cãi, cho rằng vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Donald Trump tại Butler, Pennsylvania, là một màn kịch do chính ông dàn dựng.
Jennifer Welch và Angie Sullivan tin rằng vụ việc, trong đó một tay súng đã bắn tám phát đạn, làm một người thiệt mạng và hai người khác bị thương, là một chiêu trò nhằm tạo thiện cảm cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.
Bà Welch, người từng bị chỉ trích vì cười khi chứng kiến một nhà hoạt động cánh tả vui mừng trước cái chết của người sáng lập TPUSA, Charlie Kirk, đã phát biểu trên podcast của mình rằng:
“Rõ ràng, rất nhiều người đã muộn màng nhận ra điều này. Rất nhiều người trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua đã bị cuốn hút bởi chiến dịch của Trump. Họ bị cuốn hút bởi bức ảnh ‘Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!’, mà giờ đây tôi sẽ ghi nhận vào hồ sơ vĩnh viễn. Tôi nghĩ ông ấy đã dàn dựng toàn bộ vụ ám sát.”
Bà Sullivan đồng tình với quan điểm này.
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Sullivan đáp.
Bà Welch còn đưa ra các bằng chứng khác như việc hạ cờ và cho phép báo chí vào hiện trường, củng cố thêm quan điểm của bà rằng Tổng thống Trump đã tự dàn dựng vụ việc.
Bà cũng chỉ trích các podcast host nam, trong đó có Andrew Schulz, vì chỉ mới gần đây mới bắt đầu chỉ trích Tổng thống Trump, cho rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi “hình mẫu nam tính lý tưởng” của ông.
Phía Nhà Trắng đã phản hồi tuyên bố này, gọi Welch và Sullivan là những người mắc “Hội chứng căm ghét Trump (Trump Derangement Syndrome)”.
Theo tin từ Fox News ngày 2/2/2026.





























