Câu chuyện của một gia đình tại Houston, Texas, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt và cả nước Mỹ, khi hai thành viên chủ chốt của gia đình, là những người di dân không có giấy tờ, đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất sau một vụ dừng xe tưởng chừng như đơn giản.
Crystal Lopez, một thiếu nữ vừa tốt nghiệp trung học tại Houston, đã trải qua một ngày vui buồn lẫn lộn khi cha và chú của em vắng mặt trong buổi lễ quan trọng này. Hai người, ông Felipe De Jesus Lopez Lopez (cha) và ông Aristeo Lopez Lopez (chú), bị nhà chức trách giam giữ sau một vụ dừng xe ở Goliad County, Texas.
Crystal cho biết, cha và chú của em vốn là thợ điện, đang lái xe trở về Houston sau khi làm việc tại Beeville vào ngày 29 tháng 5 vừa qua. Khi dừng lại đổ xăng, sau đó lên đường tiếp tục hành trình, chiếc xe của họ đã bị cảnh sát dừng lại. Theo lời Crystal, viên cảnh sát ban đầu chỉ báo dừng xe vì lý do kính xe quá tối màu và lốp xe “đáng ngờ” (suspicious tires).
Điều đáng nói là cả cha và chú của Crystal đều là những người di dân không có giấy tờ, nhưng họ đã sống và làm việc tại Houston trong nhiều năm, nuôi sống gia đình và luôn cố gắng tránh xa rắc rối. Sau khi bị dừng xe, họ đã bị cảnh sát Goliad County tạm giữ cho đến khi Lực lượng Hải quan và Biên phòng (Customs and Border Protection – CBP) đến và đưa họ vào diện giam giữ liên bang để bắt đầu quá trình trục xuất. Cả hai người đều không bị phạt vì các lỗi vi phạm giao thông ban đầu.
Crystal bày tỏ sự băn khoăn và đau lòng: “Tại sao lại làm vậy? Có rất nhiều người khác đang làm những việc bất hợp pháp nghiêm trọng hơn nhiều. Họ chỉ đang lái xe về nhà.”
Vụ việc này làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng người di dân ở Houston, đặc biệt trong bối cảnh việc thực thi luật di trú được cho là đang gia tăng trên toàn quốc. Nhiều người ủng hộ quyền của người di dân cho rằng các vụ bắt giữ ngày càng tăng thường bắt nguồn từ những lần dừng xe thông thường của cảnh sát địa phương.
Khi được hỏi về ảnh hưởng nếu cha mình bị trục xuất, Crystal không ngần ngại trả lời rằng điều đó “về cơ bản có nghĩa là kết thúc gia đình chúng tôi ngay tại đó, bởi vì ông ấy là trụ cột của gia đình. Và nếu không có ông ấy, con không thấy được một tương lai tốt đẹp.”
Hiện tại, gia đình Lopez đang cố gắng xin bảo lãnh cho cả hai người trong khi chờ đợi các phiên điều trần về di trú sắp tới.
Theo tin từ KHOU 11 News, khi liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng Goliad County, Cảnh sát trưởng Roy Boyd cho biết không có chi tiết về “lốp xe đáng ngờ” trong báo cáo chính thức và ông cũng chưa từng nghe về thuật ngữ này. Ông xác nhận việc dừng xe là do kính xe vượt quá giới hạn tối màu cho phép. Khi được hỏi tại sao không có giấy phạt nào được cấp, cảnh sát trưởng nói rằng có thể hai người đã được cảnh cáo, điều này là phổ biến. Ông cũng cho biết, thủ tục của Văn phòng Cảnh sát trưởng Goliad County là liên hệ với CBP bất cứ khi nào họ gặp ai đó mà họ tin là đang ở Mỹ bất hợp pháp, và các phó cảnh sát trưởng của ông làm việc chặt chẽ với đặc vụ liên bang. Phía CBP đã chuyển câu hỏi của KHOU 11 News sang Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), nhưng ICE vẫn chưa phản hồi.