Sau 80 năm, hài cốt của một người anh hùng nước Mỹ đã được đưa về quê hương vùng Đông Bắc Ohio. Vào thứ Bảy, Trung sĩ Bộ binh Harold Weaver đã được an táng sau 80 năm kể từ ngày ông hy sinh.
Ông Harold Weaver đã hy sinh trong trận chiến Okinawa vào ngày 4 tháng 5 năm 1945. Theo chương trình lễ tưởng niệm, quân đội Nhật Bản đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào phòng tuyến của Mỹ, khiến ít nhất 15 người trong đơn vị của ông thiệt mạng.
Do thương vong nặng nề của cả hai bên, các thi thể đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể trên chiến trường, và hầu hết các binh sĩ đã không thể nhận dạng được. Ông Weaver đã được tuyên bố là không thể thu hồi vĩnh viễn vào năm 1950.
Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đã trao trả lại hài cốt của các binh sĩ mới được phát hiện cho Hoa Kỳ. Vào năm 2023, Cơ quan An ninh Hài cốt Tù binh/Mất tích thuộc Bộ Quốc phòng đã xác định hài cốt được tìm thấy thuộc về ông Weaver.
Việc xác định này được thực hiện thông qua DNA của gia đình. Bà Carol Weaver Smith, cháu gái của ông Weaver, là người đã đứng ra lo liệu để đưa chú của mình về nhà. Bà cho biết bà đã không gặp ông từ khi còn 4 tuổi. Bà chia sẻ cảm xúc xúc động khi hay tin chú mình sẽ trở về và đã dành thời gian chuẩn bị cho buổi lễ để vinh danh ông.
Sau buổi lễ, gia đình ông Weaver đã tổ chức an táng riêng tại nghĩa trang Oakwood, cạnh phần mộ của cha mẹ ông.
Trong năm tài khóa này, Cơ quan An ninh Hài cốt Tù binh/Mất tích thuộc Bộ Quốc phòng đã đưa 156 quân nhân về quê hương. Thông tin từ KHOU 11 cho biết.