Hai chú gấu nâu châu Âu trốn khỏi chuồng, thứ duy nhất gặp nguy hiểm là kho mật ong

Hai chú gấu nâu châu Âu trốn khỏi chuồng, thứ duy nhất gặp nguy hiểm là kho mật ong

Mish và Lucy, hai anh em gấu nâu 5 tuổi thân thiện và dễ gần, đã có một cuộc phiêu lưu bất ngờ tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở Devon, tây nam nước Anh. Thay vì chỉ quanh quẩn trong chuồng ăn trái cây, các loại hạt và mật ong như thường lệ, hai chú gấu đã trốn ra ngoài và tự thưởng cho mình một bữa tiệc lớn.

Theo tờ New York Times, sự việc xảy ra vào một buổi chiều thứ Hai khi Mish và Lucy tìm được đường đến kho thực phẩm. Tại đây, chúng đã chén sạch số mật ong dự trữ cho cả tuần chỉ trong vòng một giờ. Giám đốc điều hành vườn thú Mark Habben cho biết, ông nhận được cuộc gọi báo động về “mã đỏ” tại khu bảo tồn. Ban đầu, ông còn tưởng là diễn tập, nhưng sau đó nhận ra đây là tình huống thật sự.

Ngay lập tức, khu bảo tồn đã kích hoạt quy trình khẩn cấp, đưa 16 du khách vào một khu vui chơi an toàn và gọi cảnh sát. May mắn là không ai gặp nguy hiểm vì hai chú gấu không đến khu vực công cộng.

Mish là chú gấu đầu tiên tìm đến kho thức ăn, nơi có mật ong và bơ đậu phộng dùng để thưởng cho gấu. Sau gần một giờ ăn uống no nê, Mish tự giác quay trở lại chuồng. Các nhân viên sau đó đã dụ Lucy trở về bằng cách rung chuông.

Ông Habben cho biết nguyên nhân vụ việc có thể là do “lỗi vận hành”. Hiện tại, Mish và Lucy đã trở lại cuộc sống thường nhật trong chuồng của mình.

Trước khi đến Devon, Mish và Lucy đã trải qua một quãng đời khó khăn. Chúng được giải cứu khi còn là gấu con ở vùng núi Albania sau khi bị mẹ bỏ rơi. Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WWF) chi nhánh Romania đã cố gắng thả chúng về tự nhiên, nhưng hai chú gấu đã quá quen với con người. Cuối cùng, chúng được Tổ chức Bảo tồn Wildwood Trust nhận nuôi cách đây 4 năm.

Gấu nâu châu Âu từng sinh sống ở Anh hơn 1.000 năm trước, nhưng hiện nay chúng chỉ còn được tìm thấy ở một số khu vực của châu Âu, bao gồm Albania, Romania và một số vùng rừng của Đức. Romania là quốc gia có số lượng gấu nâu lớn nhất châu Âu, với ước tính khoảng 13.000 con trong năm nay, theo Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp của nước này.

Theo chia sẻ của ông Habben, Mish và Lucy rất thích ở gần đội ngũ nhân viên chăm sóc động vật và thường xuyên đến xem họ làm việc. Tin từ New York Times.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú