Nữ diễn viên gạo cội Goldie Hawn, 80 tuổi, đã bày tỏ quan điểm về triết lý nuôi dạy con cái, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để trẻ em trải nghiệm sự đấu tranh thay vì được đáp ứng mọi yêu cầu.
Trong một lần xuất hiện trên podcast “Dan Buettner” vào ngày 21 tháng 1, bà Hawn đã thảo luận về vấn đề “sự nuông chiều tâm trí người Mỹ” và lý do tại sao bà không đồng tình với triết lý này. “Chúng phải không đạt được điều mình muốn. Chúng phải đấu tranh,” bà chia sẻ.
Bà Hawn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khiến “con cái phải làm việc” trong nhà hoặc tham gia các hoạt động thể thao. Bà cho biết cả ba người con trai của bà đều chơi khúc côn cầu, một môn thể thao mà bà tin rằng giúp trẻ em “học cách đối mặt với khó khăn”.
Nữ diễn viên cũng đề cập đến mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ của bà với Kurt Russell, cho rằng sự thành công của mối quan hệ này là nhờ vào “sự tự do” mà bà cảm nhận được, dù cả hai chưa bao giờ kết hôn. Bà nói: “Tự do của bản thân để hướng tới sự tự do, về cơ bản là không hòa lẫn vào một người khác.”
Hawn và Russell lần đầu gặp nhau vào năm 1966 trên phim trường “The One and Only, Genuine, Original Family Band”, nhưng chỉ bắt đầu hẹn hò khi họ tái kết nối vào năm 1983, khi làm việc cùng nhau trong bộ phim “Swing Shift”.
Bà Hawn cũng chia sẻ về sự tương tác thể xác với Kurt Russell là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ của họ. Bà nói: “Bạn phải có tình dục tốt. Bởi vì tình dục là thứ kết nối bạn và tạo ra sự thuộc về nhiều hơn. Những người có mối quan hệ tình dục lành mạnh thường kéo dài lâu hơn. Nhưng đó không chỉ vì hành động, mà còn vì sự ấm áp và thân mật mà nó tạo ra.”
Sau khi bắt đầu mối quan hệ, cả hai đã hợp nhất gia đình của họ, bao gồm hai con của bà Hawn từ mối quan hệ trước đó là các diễn viên Oliver và Kate Hudson, cùng với con trai của Kurt, Boston, mà ông có với vợ cũ Season Hubley.
Bài viết được đăng tải trên Fox News ngày 31 tháng 1, 2026.






























