Trong một diễn biến gây sốc tại Lễ Trao Hoa, chương trình “The Golden Bachelor” đã khép lại với việc Mel đưa ra những quyết định quan trọng. Trong số sáu ứng viên còn lại, chỉ có ba người phụ nữ sẽ có cơ hội đón Mel về quê nhà.
Các buổi hẹn hò trong tập này tập trung vào việc khám phá chiều sâu cảm xúc và sự kết nối. Mel đã cùng các thí sinh tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, từ thiền định, yoga tantric đến trải nghiệm thanh tẩy bằng bùn và nước lạnh. Các thí sinh đã chia sẻ những cảm xúc, nỗi sợ hãi và mong muốn hàn gắn của mình. Cindy, một trong những ứng viên, đã có buổi hẹn hò riêng đầy lãng mạn tại đài thiên văn Griffith, nơi cô chia sẻ về quá khứ và mong muốn tìm thấy tình yêu.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái kết đẹp. Carol đã quyết định rời khỏi cuộc thi vì cảm thấy chưa đủ sự kết nối với Mel. Nicolle, dù được dự đoán có khả năng cao, lại gây bất ngờ khi tỏ ra khá tự tin và có phần tính toán, khiến Mel nghi ngờ về sự chân thành của cô. Cheryl cũng ra về trong sự tiếc nuối.
Cuối cùng, ba người phụ nữ được Mel chọn để bước vào vòng hẹn hò quê nhà là Cindy, Peg và Debbie. Buổi lễ trao hoa diễn ra căng thẳng, với việc Nicolle và Cheryl là hai người phải chia tay chương trình. Nicolle đã có những phát ngôn gây sốc, thậm chí còn ngỏ ý muốn được xem xét cho danh hiệu “Golden Bachelorette” trong tương lai.
Theo tin từ ABC News, vòng hẹn hò quê nhà hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn khi Mel đối mặt với gia đình của ba người phụ nữ còn lại và những câu hỏi hóc búa từ họ.