Erika Kirk, góa phụ của Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point USA, đã lên tiếng mạnh mẽ trước những lời lẽ chế giễu và ăn mừng cái chết của chồng mình. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, bà Kirk đã bày tỏ sự đau buồn và phẫn nộ trước hành động vô nhân đạo của một số người trên mạng xã hội, những người đã ăn mừng cái chết của ông.
“Các người thật bệnh hoạn. Ông ấy là một con người. Các người nghĩ ông ấy đáng bị như vậy sao? Hãy nói điều đó với đứa con gái ba tuổi của tôi”, bà Kirk nói. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc lan truyền những nội dung như vậy đã “vô nhân hóa” mọi người.
Charlie Kirk bị sát hại trong một sự kiện tại trường đại học ở Utah vào tháng 9. Kể từ đó, đã có nhiều trường hợp trên khắp đất nước mà mọi người công khai ăn mừng hoặc chế nhạo cái chết của ông. Erika Kirk đã chỉ trích những người đã lan truyền những thuyết âm mưu vô căn cứ về cái chết của chồng mình, đồng thời khẳng định rằng bà và những người thân yêu của ông đang tập trung vào việc xây dựng một đài tưởng niệm đẹp đẽ để tưởng nhớ ông.
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Outnumbered” của Fox News, bà Kirk cho biết bà không có thời gian để bận tâm đến những ồn ào xung quanh. “Sự im lặng của tôi không có nghĩa là tôi đồng lõa. Sự im lặng của tôi không có nghĩa là Turning Point USA và tất cả những nhân viên thân yêu của chồng tôi, những người mà chồng tôi yêu thương, có liên quan đến chuyện này. Chúng tôi đang bận rộn xây dựng”, bà Kirk nhấn mạnh.
Tin từ Fox News cho biết, vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tình trạng thù hận và sự chia rẽ trong xã hội Mỹ.





































