Việc thành phố Glendale, California, cho phép cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) sử dụng nhà tù thành phố để tạm giữ người nhập cư đang gây ra tranh cãi, với nhiều người cho rằng hành động này có thể vi phạm luật tiểu bang trú ẩn (sanctuary state).
Từ tháng Giêng đến nay, đã có 82 người bị ICE tạm giữ và được đưa đến nhà tù của Glendale. Phát ngôn viên thành phố cho biết những người này chỉ ở lại cơ sở khoảng 6 đến 12 tiếng, không bị lấy dấu vân tay hay đưa vào sổ bộ nhà tù. Thành phố nhấn mạnh họ chỉ cung cấp chỗ ngủ, thức ăn, nước uống và chăm sóc y tế cơ bản, đồng thời không tạm giữ người dưới vị thành niên.
Hợp đồng giữa Glendale và ICE đã tồn tại từ năm 2007. Tuy nhiên, vào năm 2017, Thượng viện California đã thông qua Dự luật 54 (SB 54), đưa California trở thành tiểu bang trú ẩn đầu tiên của Hoa Kỳ. Luật này nghiêm cấm các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương cho phép giới chức di trú liên bang sử dụng không gian trong cơ sở của họ để phục vụ mục đích tạm giữ người nhập cư.
Ông Andres Kwon từ tổ chức Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) thẳng thắn gọi thỏa thuận giữa Glendale và ICE là vi phạm luật California. Ông lập luận rằng “thỏa thuận này của Glendale thực chất đang giúp Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại thúc đẩy chương trình trục xuất hàng loạt, vốn mang tính phân biệt chủng tộc và đã xâm phạm quyền lợi hiến pháp, dân sự, cũng như nhân quyền của vô số người.” Ông Kwon nhấn mạnh rằng hợp đồng này thật đáng ngạc nhiên và cần phải chấm dứt ngay lập tức.
Tại một cuộc họp hội đồng thành phố gần đây, một luật sư di trú cũng lên tiếng chỉ trích, cho biết thân chủ của bà đã không được cung cấp thức ăn khi bị tạm giữ tại cơ sở này và kêu gọi hội đồng xem xét lại hợp đồng.
Về phía thành phố, Nữ Nghị viên Elen Asatryan khẳng định dựa theo báo cáo của cảnh sát trưởng Glendale, thành phố hoàn toàn tuân thủ luật SB 54.
Vụ việc này làm dấy lên câu hỏi về giới hạn của luật tiểu bang trú ẩn và cách các thành phố giải thích cũng như thực hiện quy định này trong bối cảnh hợp tác với cơ quan liên bang.
Theo NBC News.