Giới trẻ Nepal phẫn nộ với chính phủ hậu biểu tình

Giới trẻ Nepal, từng tham gia lật đổ chính phủ, giờ đây bất mãn vì chính phủ mới không đáp ứng được kỳ vọng về chống tham nhũng và thay đổi. Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực. Thủ tướng lâm thời cam kết tổ chức tổng tuyển cử, nhưng những bất đồng…

Tại Nepal, những người biểu tình trẻ tuổi từng góp phần lật đổ chính phủ đang bày tỏ sự thất vọng và giận dữ. Mukesh Awasti, 22 tuổi, đã từ bỏ kế hoạch du học tại Úc để tham gia cuộc nổi dậy chống tham nhũng, nhưng anh đã mất một chân sau khi bị lực lượng an ninh bắn.

Cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 8/9, khiến 76 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương. Phong trào do các nhà hoạt động “Gen Z” khởi xướng đã buộc chính phủ phải bổ nhiệm bà Sushila Karki, một thẩm phán Tòa án Tối cao đã về hưu, làm Thủ tướng lâm thời. Bà Karki hứa sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 3.

Tuy nhiên, kể từ đó, chính phủ lâm thời và người đứng đầu bị chỉ trích bởi những người từng tham gia biểu tình, những người mong đợi sự thay đổi lớn tại quốc gia vùng Himalaya. Anh Awasti bày tỏ sự hối tiếc vì những gì đạt được quá ít so với những gì anh đã hy sinh.

Cơ quan chống tham nhũng của chính phủ mới chỉ đưa ra một vụ kiện tham nhũng đáng kể, nhưng lại không liên quan đến các nhân vật chính trị chủ chốt. Hàng chục người biểu tình đã xuống đường phản đối chính phủ, đòi hỏi sự thay đổi thực tế. Họ cho rằng chính phủ đã không giữ lời hứa và không giải quyết được vấn đề tham nhũng, gây bất mãn trong dư luận.

Bà Sushila Karki, Thủ tướng lâm thời, tuyên bố sẽ đảm bảo cuộc bầu cử vào ngày 5/3 sắp tới. Tuy nhiên, sự mơ hồ trong mục tiêu của những người biểu tình, cũng như việc chính phủ không có đủ quyền hạn để đáp ứng các yêu cầu, đang gây ra những khó khăn.

Theo ABC News, tình hình hiện tại cho thấy sự thiếu rõ ràng về mục tiêu của “Gen Z” và cách thức thành lập chính phủ, gây nên sự bế tắc.


follow nhận tin mới

tin mới