Tại Maroc, hàng trăm thanh niên đã xuống đường biểu tình tại ít nhất 11 thành phố, phản đối chính phủ ưu tiên chi tiền vào các sự kiện thể thao quốc tế thay vì cải thiện hệ thống y tế và giáo dục. Cuộc biểu tình diễn ra vào cuối tuần rồi được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất chống chính phủ trong nhiều năm qua.
Những người biểu tình đã chặn các tuyến đường, lên án nạn tham nhũng và chỉ trích việc chính phủ đầu tư vào các sự kiện thể thao như World Cup 2030. Họ giương cao khẩu hiệu: “Sân vận động thì có, nhưng bệnh viện ở đâu?”
Maroc đang xây dựng ít nhất ba sân vận động mới và cải tạo, mở rộng một số sân khác để chuẩn bị đồng đăng cai World Cup. Quốc gia này cũng sẽ đăng cai Cúp các quốc gia châu Phi vào cuối năm nay. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người biểu tình trong các cuộc biểu tình ở một số thành phố, theo tường thuật của phóng viên Hãng Thông Tấn AP.
Các cuộc biểu tình, do giới trẻ dẫn đầu, được lan truyền trên mạng xã hội như TikTok và Discord. Hai nhóm “Gen Z 212” và “Tiếng nói thanh niên Maroc” đã kêu gọi biểu tình ôn hòa. Một kỹ sư 27 tuổi tham gia biểu tình ở Casablanca cho biết anh muốn có những cải cách trong hệ thống y tế, giáo dục và cả một cuộc cải cách toàn diện.
Giới trẻ Maroc, những người sinh từ năm 1995 đến 2010, chiếm phần lớn dân số, đã lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình của giới trẻ Nepal để phản đối tình trạng thiếu cơ hội, tham nhũng và chủ nghĩa gia đình trị.
Theo ABC News.