Khoảng chục nhà lãnh đạo tôn giáo từ khu vực San Diego đã đến tòa án di trú liên bang hôm thứ Sáu để làm chứng cho “những gì đang diễn ra” khi một số vụ việc phát sinh từ cuộc trấn áp người di cư của chính quyền Tổng Thống Trump được đưa ra xét xử.
Một số người di cư đã bị các nhân viên di trú liên bang bắt giữ tại tòa án. Cha Scott Santarosa, một linh mục Dòng Tên, người tổ chức chính của nhóm, cho biết mục đích của chuyến thăm “hơn cả việc chỉ là mang lại một sự hiện diện nào đó”.
“Mọi người khao khát những người có đức tin đồng hành cùng những người di cư dễ bị tổn thương,” Cha Santarosa, mục sư của Nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở San Diego, nói thêm. “Mục tiêu của chúng tôi không phải là cố gắng ngăn chặn các vụ bắt giữ – nhưng chúng tôi có thể chứng kiến nó.”
Chuyến thăm diễn ra sau Thánh lễ tại Nhà thờ Công giáo San Diego với các giám mục và các giáo sĩ khác – bao gồm Giám mục Michael Pham, quan chức cấp cao nhất trong nhóm và là một trong những giám mục đầu tiên được Giáo hoàng Leo XIV bổ nhiệm sau khi ông được bầu làm giáo hoàng – dâng lời cầu nguyện cho người tị nạn và người di cư vào Ngày Tị nạn Thế giới. Bản thân Giám mục Pham cũng là một người tị nạn; ông đến Hoa Kỳ một mình khi còn là một cậu bé từ Việt Nam.
Ý tưởng cho chuyến thăm tòa án bắt đầu trong một cuộc gọi toàn giáo phận để lên kế hoạch cho các sự kiện nhân Ngày Tị nạn Thế giới, ngoài việc mỗi nhà thờ tổ chức một Thánh lễ để cầu nguyện cho người di cư và người tị nạn, Cha Santarosa nói.
Vị linh mục cho biết ông hy vọng rằng việc đến thăm tòa án sẽ giúp đỡ các cộng đồng di cư – cả những người mới đến gần đây và những người không có tư cách pháp lý để ở lại đất nước, những người đã sống ở khu vực San Diego trong nhiều thập kỷ.
“Họ cảm thấy như mọi người chỉ muốn họ biến mất,” Cha Santarosa nói, đồng thời cho biết thêm rằng một người phụ nữ đã nói với ông bằng tiếng Tây Ban Nha: “Thưa cha, chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi bị săn đuổi, như thể chúng tôi là động vật.”
Theo thông tin từ hãng tin Associated Press.