Nhiều lãnh đạo tôn giáo đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sau khi những người biểu tình phản đối chính sách di trú đã làm gián đoạn buổi lễ nhà thờ tại một nhà thờ Baptist ở Minnesota. Khoảng ba chục người biểu tình đã xông vào nhà thờ Cities Church ở St. Paul trong buổi lễ ngày Chủ nhật, một số người tiến thẳng lên bục giảng, những người khác lớn tiếng hô vang khẩu hiệu “ICE cút đi” và “Renee Good”.
Vụ việc xảy ra sau khi bà Renee Good, một phụ nữ, bị một nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết vào ngày 7 tháng 1 tại Minneapolis. Mục sư David Easterwood, một trong những mục sư của nhà thờ, cũng là người đứng đầu văn phòng ICE địa phương. Một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình, bà Nekima Levy Armstrong, là một mục sư. Hội đồng Baptist Minnesota-Wisconsin gọi đây là “một cú sốc không thể chấp nhận được”, nói rằng buổi lễ đã “bị buộc phải kết thúc sớm” khi những người biểu tình la hét “những lời lăng mạ và buộc tội vào giới trẻ, trẻ em và các gia đình”.
Ông Trey Turner, người đứng đầu hội đồng, nói với hãng tin AP rằng: “Tôi tin rằng chúng ta phải kiên quyết trong hai lĩnh vực: khuyến khích các nhà thờ của chúng ta cung cấp sự chăm sóc mục vụ đầy lòng trắc ẩn cho các gia đình (di dân) và kiên định bảo vệ sự thiêng liêng của các nơi thờ phượng của chúng ta”. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã mở một cuộc điều tra dân quyền.
Những người theo đạo Cơ đốc tại Mỹ có những quan điểm khác nhau về các vấn đề đạo đức và pháp lý do di cư đặt ra. Một số người cho rằng các tín hữu nên ưu tiên chăm sóc những người xa lạ và hàng xóm, trong khi những người khác lại nhấn mạnh việc thực thi luật di trú. Hội nghị Baptist phương Nam, một giáo phái Tin lành lớn nhất tại Hoa Kỳ, có khuynh hướng ủng hộ việc thực thi mạnh mẽ luật di trú.
Theo NBC Bay Area, một số lãnh đạo tôn giáo đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ quyền của các tín đồ sau vụ việc.


































