Diana Santillana Galeano, giáo viên trường mầm non bị Cơ Quan Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ tuần trước, đã được trả tự do và quay về nhà ở Chicago, luật sư của bà cho biết.
“Chúng tôi vô cùng vui mừng vì bà Santillana đã được thả, và đã có thể trở về nhà tại Chicago, nơi bà thuộc về,” các luật sư Charlie Wysong và Naiara Testai tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các yêu cầu về di trú của bà để bà có thể ở lại Hoa Kỳ. Chúng tôi biết ơn cộng đồng đã ủng hộ bà trong những ngày khó khăn này, và mong rằng sự riêng tư của bà sẽ được tôn trọng khi bà nghỉ ngơi và hồi phục sau biến cố này.”
Các luật sư cho biết bà sẽ đoàn tụ với phụ huynh của cộng đồng trường Rayito de Sol vào thứ Sáu.
Trong một tuyên bố, bà Santillana Galeano nói: “Tôi vô cùng biết ơn tất cả những ai đã lên tiếng thay mặt tôi, và thay mặt vô số người khác đã trải qua những sang chấn tương tự trong những tháng gần đây tại khu vực Chicago. Tôi yêu cộng đồng của chúng tôi và những đứa trẻ mà tôi giảng dạy, và tôi nóng lòng được gặp lại chúng.”
Giới chức địa phương cho biết bà Santillana Galeano đã bị bắt tại trường mầm non song ngữ Tây Ban Nha Rayito de Sol, với một người tố cáo bà bị “bắt cóc trước mặt học sinh”. Tuy nhiên, Bộ An Ninh Nội Địa khẳng định bà đã bỏ chạy vào trường sau một nỗ lực dừng xe và khai sai tên. Họ cũng cáo buộc bà nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp vào năm 2023 và cho biết bà “được cho là” đã trả tiền cho kẻ buôn người để đưa con cái bà sang Hoa Kỳ gần đây.
Trước đó, một thẩm phán liên bang đã tạm thời cấm chính quyền của Tổng Thống Donald Trump trục xuất bà Santillana Galeano khỏi Hoa Kỳ và chuyển bà đến bất kỳ khu vực pháp lý liên bang nào bên ngoài Illinois, Indiana và Wisconsin.
Erin Horetski, một phụ huynh có con theo học tại trường, chia sẻ với ABC News rằng bà “bật khóc” khi nghe tin bà Santillana Galeano được thả. Bà nói rằng lời tuyên bố của “Cô Diana” nói lên rất nhiều về con người của bà.
“Ngay cả sau tất cả những gì cô ấy đã trải qua, cô ấy vẫn nghĩ trước tiên về lũ trẻ, về tất cả chúng tôi. Chính những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở chúng ta rằng những người như Diana là trái tim của cộng đồng này, và ngay cả trong hoàn cảnh tăm tối nhất, bản năng của cô ấy là gửi tình yêu thương ra bên ngoài,” Horetski nói với ABC News. Bà Horetski đã khởi động một chiến dịch GoFundMe cho bà Santillana Galeano, quyên góp được gần 160.000 đô la.
Tin tức từ ABC News ngày 13 tháng 11 năm 2025.































