Sau gần 30 năm kiên trì nỗ lực, cô Anne Martyn, một giáo viên tại trường Trung học Los Gatos (quận Santa Clara, California), đã chính thức xuất hiện trên chương trình gameshow nổi tiếng “Jeopardy!” vào ngày 2 tháng 12 vừa qua. Đây là một cột mốc quan trọng đối với cô Martyn và gia đình, vốn là những người hâm mộ cuồng nhiệt của chương trình này.
Cô Martyn cho biết, cô đã bắt đầu tham gia các bài kiểm tra sơ loại “Jeopardy! Anytime Test” từ những năm 90 khi còn là sinh viên. Sau nhiều lần thử sức trong suốt ba thập niên, đến năm 2018, cô được mời đến San Francisco để làm bài thi viết và tham gia một trò chơi thử. Mặc dù chưa thành công vào thời điểm đó, nhưng cô không từ bỏ.
Cuối năm 2024, cô Martyn tiếp tục đăng ký và được gọi lại để tham gia một bài kiểm tra bổ sung qua Zoom, sau đó là một cuộc thi mô phỏng và nhiều buổi phỏng vấn khác. Đến ngày 18 tháng 9, cô nhận được cuộc gọi chính thức mời tham gia chương trình và có năm tuần để chuẩn bị. Cô đã dành thời gian ôn luyện các chủ đề đa dạng như thủ đô các nước, bảng tuần hoàn, các cuộc chiến tranh lớn, hiệp ước, và thông tin về các Tổng Thống cùng Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Cô cũng luyện bấm chuông và tham gia các buổi đố vui tại San Jose để làm quen với áp lực.
Trong ngày ghi hình tại Culver City, chồng và các con của cô Martyn đã bay đến để cổ vũ. Cô chia sẻ rằng mình đã gặp gỡ khoảng 15 thí sinh khác với đủ mọi lứa tuổi và đến từ nhiều nơi, nhưng tất cả đều rất thân thiện, cởi mở và cổ vũ lẫn nhau. Kinh nghiệm này đã mang lại cho cô một cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ. Theo Mercury News, cô Martyn đã rất trân trọng trải nghiệm đặc biệt này, dù cô biết cơ hội để quay lại chương trình lần nữa là rất hiếm.









































