Một giáo viên đã nghỉ hưu ở Houston, người đã vô tình giao quyền sở hữu ngôi nhà của mình cho một nhà thầu, sắp nhận được một khoản tiền trong một vụ dàn xếp dân sự. Văn phòng Biện lý Hạt Harris đã đưa ra thông báo này vào thứ Hai.
Vào tháng 2 năm 2024, ABC13 đã đưa tin về bà Wanda Jackson bị buộc rời khỏi nhà vào năm 2023 sau khi nhà thầu Malcolm Pryor dụ bà giao giấy tờ nhà để sửa chữa. Trong một loạt các giao dịch bất động sản phức tạp, Pryor sau đó đã bán căn nhà cho nhà đầu tư James Mayer, người sau đó đã bán lại cho Pryor.
Những hành động này đã dẫn đến một cáo buộc hình sự cấp độ trọng tội chống lại Pryor. Ngoài ra, văn phòng Biện lý Hạt Harris đã đệ đơn kiện dân sự chống lại cả hai người. Hiện tại, ông Mayer đã đồng ý dàn xếp phần vụ kiện dân sự của mình bằng cách trả cho bà Jackson 100.000 đô la tiền bồi thường. Số tiền này không đủ để bà Jackson lấy lại nhà, nhưng là một khoản đáng kể.
Ông Christian Menefee, Biện lý Hạt Harris, cho biết: “Việc ông ấy đồng ý chi trả 100.000 đô la tiền bồi thường nên cho mọi người đang theo dõi thấy rằng ông ấy đã làm sai”. Ông Menefee cũng nói thêm rằng mặc dù ông Mayer không bị truy tố hình sự, nhưng ông tin rằng có những cáo buộc hình sự đối với người đứng đầu vụ lừa đảo này.
Malcolm Pryor đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự về tội đưa ra tuyên bố sai lệch để có được tín dụng. Vụ án hình sự này vẫn đang trong quá trình xét xử. Luật sư của ông Mayer đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Bà Jackson bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được một khoản tiền, nhưng bà cho rằng số tiền này không đủ bù đắp cho việc mất nhà và phần lớn tài sản cá nhân của mình. Bà nói: “Với những gì tôi đã mất, số tiền này không thấm vào đâu.”
Tuy nhiên, ông Menefee cho biết trường hợp của bà Jackson đã dẫn đến những thay đổi lâu dài tại Hạt Harris. Ông nói: “Thực tế là báo cáo của ABC13 và vụ án này đã khiến chúng tôi mở một đường dây nóng về các vấn đề tương tự và nhận được nhiều báo cáo. Giờ đây, chúng tôi đang xử lý nhiều vụ án.”
Theo tin từ ABC13 ngày 13 tháng 8 năm 2025.