Một giáo viên người Mỹ và con trai thiếu niên của ông đã thiệt mạng vì bị ong đốt trong khi đi nghỉ tại Lào. Daniel Owen và con trai, Cooper, sống tại nước láng giềng Việt Nam, đang ở tại một khu nghỉ dưỡng sinh thái gần thành phố Luang Prabang khi họ bị tấn công vào ngày 15 tháng 10. NBC News chưa xác nhận được loại ong đã tấn công họ.
Hai nạn nhân đã được điều trị ngắn hạn tại Phòng khám Phakan Arocavet ở Luang Prabang, theo lời giám đốc Phanomsay Phakan. Ông cho biết tình trạng của hai cha con rất nghiêm trọng nên họ đã được chuyển nhanh chóng đến một bệnh viện tỉnh gần đó để tiếp tục điều trị.
Theo nguồn tin của The Times of London, hai cha con đã bị ong đốt hơn 100 lần và cơ thể họ “phủ đầy các vết đỏ”.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận cái chết của hai công dân Mỹ tại Luang Prabang nhưng từ chối bình luận thêm “để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và những người thân yêu”.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Lào chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Khu nghỉ dưỡng sinh thái Green Jungle Park cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của khu nghỉ dưỡng cho biết vụ việc là “chưa từng có tiền lệ trong kinh nghiệm của chúng tôi và theo hiểu biết của chúng tôi, cũng chưa từng xảy ra ở Luang Prabang”. Phát ngôn viên này nói thêm rằng công viên đang xem xét lại các quy trình của mình.
Ông Daniel Owen là giám đốc của trường Quốc tế QSI tại Hải Phòng, một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam. Theo một thông báo trên Facebook của trường, ông Dan đã cống hiến 18 năm cho QSI, phục vụ tại năm trường khác nhau và đã chạm đến vô số cuộc đời bằng sự ấm áp, khả năng lãnh đạo và cam kết không ngừng nghỉ của ông đối với giáo dục. Ông được yêu mến sâu sắc trong cộng đồng và sẽ vô cùng nhớ tiếc.
Lào, với dân số khoảng 8 triệu người, là một điểm đến du lịch ngày càng phổ biến ở Đông Nam Á. Vào tháng 11 năm 2024, một công dân Mỹ đã nằm trong số sáu du khách thiệt mạng tại Lào, nơi rượu bị nhiễm methanol được cho là nguyên nhân gây ngộ độc.
























