Chỉ một tuần trước khi các học sinh thuộc Khu học chánh Los Angeles Unified (LAUSD) tựu trường, nhiều giáo viên đã xuống đường đòi hỏi sự bảo vệ mạnh mẽ hơn cho các học sinh nhập cư và gia đình của các em.
Hàng trăm nhà giáo thuộc Liên hiệp Giáo viên Los Angeles (UTLA) đã tập trung tại trung tâm thành phố Los Angeles, mang theo biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu và yêu cầu ban lãnh đạo khu học chánh có hành động cụ thể. Một số giáo viên cho biết sự sợ hãi đã len lỏi vào đời sống hàng ngày của nhiều học sinh, đặc biệt sau mùa hè với nhiều biến cố.
“Chúng tôi cần khu học chánh cung cấp các khuôn viên an toàn, đảm bảo tất cả học sinh trở lại trường và có quyền tiếp cận để đến trường một cách an toàn,” một giáo viên chia sẻ. Thông điệp chính của cuộc biểu tình là sự bảo vệ không chỉ là tượng trưng mà phải trở thành chính sách.
Phát ngôn nhân LAUSD khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ thoái thác trách nhiệm chuyên môn và đạo đức của mình. Mọi trẻ em trong sự chăm sóc của chúng tôi đều được bảo vệ. Mọi quyền của trẻ em đều được tôn trọng.”
Theo thống kê, trong số hơn 557.000 học sinh của LAUSD, có khoảng 30.000 em là người nhập cư và 7.500 em không có giấy tờ tùy thân. Trước đó, vào đầu tháng Sáu, khi các cuộc bố ráp của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) diễn ra tại Los Angeles, Tổng Giám đốc LAUSD đã thiết lập các vòng an ninh tại các địa điểm lễ tốt nghiệp để bảo vệ học sinh và gia đình của các em. Theo Bộ An ninh Nội địa, gần 2.800 người nhập cư không có giấy tờ đã bị bắt giữ tại khu vực Los Angeles trong vòng hơn 5 tuần.
Các giáo viên nhấn mạnh tình yêu thương và sự cam kết của họ đối với học sinh, đồng thời sẽ làm mọi cách để đảm bảo ngày đầu tiên đi học, cũng như mọi ngày sau đó, đều an toàn cho các em.