Nhiều giáo viên từng giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Vivaldi, một trong những học viện âm nhạc lớn nhất tại Houston, cho biết họ vẫn chưa nhận được hàng ngàn đô la tiền lương bị nợ sau khi trường đột ngột đóng cửa vào thứ Năm vừa qua. Các giáo viên này bày tỏ lo ngại sẽ không bao giờ nhận lại được số tiền công sức đã bỏ ra.
Trước khi đóng cửa đột ngột, đã có tin đồn trong nhiều tháng về việc một số giáo viên nhận lương chậm hoặc không nhận được lương. Sau khi trường đóng cửa hai chi nhánh ở Bellaire và Memorial hồi đầu năm, những lo ngại này càng dâng cao.
Một giáo viên cho biết cô tin rằng mình bị nợ khoảng 30.000 đô la. Một giáo viên khác ước tính có khoảng 50 đến 75 giáo viên trên khắp Texas chưa nhận được lương. Một số thậm chí đã phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà hoặc mất xe do không có tiền trả nợ.
Lý do nhiều giáo viên ở lại là vì họ yêu âm nhạc và mong muốn chia sẻ kiến thức với học sinh. Một số giáo viên khác, bao gồm cả những người đến từ châu Âu theo diện thị thực lao động, được cho là sợ lên tiếng.
Hồ sơ công khai cho thấy người sáng lập học viện, ông Zeljko Pavlovic, từng đối mặt với nhiều vụ kiện dân sự vì gian lận và không trả nợ. Vụ kiện gần nhất vào tháng Bảy cáo buộc ông này chưa trả một khoản vay thấu chi lên tới 2,6 triệu đô la.
Ông Pavlovic đã đưa ra một tuyên bố chính thức, cho biết học viện đang hoàn tất các thủ tục hành chính, bao gồm cả việc xem xét và giải quyết các khoản thanh toán còn tồn đọng cho các nhà thầu. Ông khẳng định mọi giáo viên đã đóng góp cho cộng đồng sẽ được đối xử công bằng.
Tuy nhiên, các giáo viên vẫn cảm thấy bàng hoàng và khó hiểu về sự sụp đổ đột ngột của học viện. Họ cho biết mình đã bị bán một lời hứa về công việc mơ ước, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thông tin này được ABC13 ghi nhận vào ngày 18 tháng 10 năm 2025.