Một giáo viên tiểu học ở Whittier, California, sẽ nhận được 7.5 triệu đô la từ thành phố Whittier sau khi thắng kiện cáo buộc thành phố không sửa chữa vỉa hè bị nâng lên bởi rễ cây, dẫn đến việc cô bị té ngã và bị thương nặng vào năm 2018.
Luật sư của Justine Gurrola thông báo vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 10, rằng thành phố đã đồng ý khoản dàn xếp này trong giai đoạn bồi thường thiệt hại của phiên tòa kéo dài năm tuần. Bồi thẩm đoàn đã nhất trí kết luận rằng thành phố Whittier có lỗi trong việc gây ra thương tích cho cô giáo. Luật sư cho biết thành phố đã phớt lờ các khiếu nại về vỉa hè bị nâng lên trong nhiều năm và không triển khai hệ thống kiểm tra cho đến khi quá muộn.
Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 25 tháng 2 năm 2018, Justine Gurrola đang đi bộ trên vỉa hè với cháu trai của mình thì chân cô vướng vào một đoạn vỉa hè bị nâng lên, khiến cô bị ngã úp mặt xuống bê tông. Các bác sĩ sau đó đã chẩn đoán Gurrola bị gãy cổ tay và khuỷu tay, bầm tím và trầy xước đầu gối trái, nứt môi do gãy răng và gãy xương mũi cấp tính. Một lần chụp CT não cho thấy khối máu tụ ở vùng trán trái và cô sau đó được chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhẹ.
Theo luật sư của cô, Yolanda Martinez, giám đốc nhân sự và quản lý rủi ro của thành phố, đã khai trước tòa rằng “rễ cây gây hư hại vỉa hè” là khiếu nại phổ biến nhất chống lại thành phố. Luật sư Rowley cho biết cây tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn vẫn còn đó, nhưng vỉa hè bị nâng đã được vá và làm dốc để tạo ra một bề mặt bằng phẳng.
Mặc dù Gurrola đã trở lại làm việc, cô không còn có thể đứng lớp mà làm công việc hành chính. Cô vẫn còn gặp khó khăn trong công việc này. Bảy năm sau sự cố, cô giáo đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và đang tiếp tục điều trị vật lý trị liệu và nhận thức để hồi phục cuộc sống.
Thông tin này được đăng tải trên The Mercury News ngày 21 tháng 10 năm 2025.