Một giáo sư tự do tại Đại học Georgia College & State đã chia sẻ vai trò của mình với tư cách là cố vấn giảng viên cho chương XYZ của trường trong một bài luận của khách trên New York Times vào thứ Sáu.
Nicholas Creel, phó giáo sư luật kinh doanh, người tự mô tả mình là người theo chủ nghĩa tự do và là người chỉ trích Tổng thống Donald Trump, đã viết rằng việc làm cố vấn cho nhóm bảo thủ do Charlie Kirk thành lập, trong khi vẫn giữ quan điểm thiên tả, không hề mâu thuẫn.
“Việc là một giáo sư tự do cố vấn cho một chi nhánh của tổ chức của ông Kirk không phải là mâu thuẫn; đó là bằng chứng cho thấy việc trao đổi ý tưởng với cả sự kiên định và sự lịch sự vẫn có thể xảy ra khi chúng ta sẵn sàng làm gương cho điều đó,” Creel viết.
Creel cho biết ông không bao giờ mong đợi tham gia nhóm nhưng đã đồng ý sau khi một sinh viên yêu cầu ông giúp thành lập chương khi các giảng viên khác từ chối.
“Tuy nhiên, sự tận tâm của tôi đối với các nguyên tắc tự do ngôn luận đã đặt tôi vào một vị trí mà tôi cảm thấy mình không thể từ chối yêu cầu giúp đỡ của một sinh viên. Anh ấy nói rằng các giảng viên khác đã từ chối anh ấy. Tôi hiểu rằng một giảng viên bảo thủ đã từ chối vì ông ấy lo ngại rằng việc đồng ý có thể làm phật lòng các đồng nghiệp theo chủ nghĩa tự do của mình.”
Creel viết rằng ông đã nói với một trong những sinh viên sáng lập chương XYZ địa phương rằng ông “không ký tên với tư cách là một đồng minh ý thức hệ”, nhưng ông đang giúp đỡ để “chương XYZ mới có quyền truy cập vào các nguồn lực tương tự như bất kỳ nhóm sinh viên nào khác, và để đóng vai trò là người ủng hộ nếu các thành viên của nhóm cảm thấy bị cô lập vì niềm tin của họ.”
Bất chấp sự khác biệt về ý thức hệ, Creel nhận xét rằng sinh viên đó – người trở thành chủ tịch của chương XYZ – “không gì khác hơn là một thanh niên có tư duy chính trị và thực sự quan tâm đến đối thoại mang tính xây dựng” và gợi cho ông nhớ về bản thân ông khi còn là sinh viên đại học.
Nhà giáo dục này nói rằng sau khi sinh viên đó thôi giữ vai trò lãnh đạo và chương bắt đầu phát triển mạnh mẽ, ông mong đợi sẽ không còn tham gia nhiều nữa. Tuy nhiên, ông nói rằng điều đó đã thay đổi sau vụ ám sát Charlie Kirk vào ngày 10 tháng 9.
“Nhưng khi ông Kirk bị giết, tôi biết rằng các sinh viên trong chương XYZ của chúng tôi sẽ đau khổ. Tôi đã liên hệ với một trong những chủ tịch hiện tại – người mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây – để đề nghị hỗ trợ bất cứ điều gì tôi có thể làm,” ông viết.
Creel cho biết ông đã giúp chương sắp xếp an ninh cho buổi tưởng niệm Kirk dự kiến, lưu ý, “Tôi không mong đợi bất kỳ rắc rối nào, nhưng tôi muốn những sinh viên đang đau buồn này cảm thấy an toàn nhất có thể khi họ tiếc thương.”
Ông viết về việc sự hỗ trợ của ông đã mở ra một cuộc đối thoại giữa ông và một trong những chủ tịch chương hiện tại mà ông nói đã khiến ông ngạc nhiên.
Ông kể lại rằng sau khi ông nói chuyện với cô ấy về buổi tưởng niệm diễn ra như thế nào, “cô ấy đã đưa ra một nhận xét thông thường khiến tôi dừng lại: Cô ấy nói rằng cô ấy luôn thích đọc các bài viết quan điểm của tôi.”
“Đây là một sinh viên lãnh đạo bảo thủ nói với một giáo sư tự do rằng cô ấy không chỉ tìm kiếm các quan điểm đối lập của ông ấy, mà còn rút ra được điều gì đó từ chúng,” Creel nói.
“Trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy những gì có thể xảy ra khi chúng ta chọn sự tham gia trí tuệ chân chính. Cô ấy đã không rút lui vào một buồng vang hay bác bỏ các lập luận tự do một cách dễ dàng – cô ấy đang vật lộn với những ý tưởng thách thức quan điểm của riêng mình, thể hiện tinh thần tìm tòi mà các trường đại học như của tôi tự hào nuôi dưỡng.”
Giáo sư viết rằng ông đã rút ra kinh nghiệm từ việc nhận thấy rằng, sau một tuần đầy biến động chính trị và sự chia rẽ ngày càng cứng rắn sau vụ giết Kirk, thì chính các sinh viên XYZ “đang thể hiện rằng công việc dân chủ đầy rẫy khó khăn có thể được thực hành, chứ không chỉ được rao giảng.”
“Nếu họ có thể thu hẹp những chia rẽ này, thì phần còn lại của chúng ta không có lý do gì để rút lui về các góc riêng của mình,” ông nói.
Nguồn tin từ Fox News cho biết bài báo này đã được xuất bản vào ngày 26 tháng 9 năm 2025.