Một giáo sư lịch sử đã giảng dạy tại Đại học Harvard trong 40 năm đã quyết định rời bỏ ngôi trường danh giá này, đồng thời đưa ra những chỉ trích sâu sắc về tình hình hiện tại của trường. Trong một bài viết có tựa đề “Tại sao tôi rời Harvard”, Giáo sư James Hankins cho biết ông quyết định rời trường vào năm 2021 do sự gia tăng của “wokeness” và các quy định về COVID, nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng nghỉ hưu 4 năm, vừa hết hạn cách đây vài tuần.
Giáo sư Hankins viết: “Chúng tôi vừa trải qua gần hai năm dưới chế độ COVID nghiêm ngặt của trường đại học. Đây là một hình thức quản lý khẩn cấp, phản ánh một cách hoàn hảo sự chấp nhận vô điều kiện của toàn bộ đất nước đối với Khoa học và xu hướng xâm phạm một cách tàn bạo vào đời sống riêng tư”.
Ông cũng cho biết trường đã buộc các giáo sư phải giảng bài khi đeo khẩu trang và giảng dạy trực tuyến qua Zoom, điều này không phù hợp với quan điểm của ông về giáo dục.

Giáo sư Hankins còn đề cập đến “Mùa hè của Floyd” năm 2020, khi các cuộc bạo loạn lan rộng khắp cả nước sau cái chết của George Floyd. Ông cho rằng phản ứng của trường đại học, mà ông nghĩ sẽ chỉ là “những hành động thể hiện đạo đức sáo rỗng”, hóa ra lại còn nghiêm trọng hơn nhiều, cho thấy sự phân biệt đối xử với nam giới da trắng trong việc tuyển sinh sau đại học đã trở thành chính sách.
“Khi xem xét các ứng viên sau đại học vào mùa thu năm 2020, tôi đã gặp một ứng viên xuất sắc, người hoàn toàn phù hợp với chương trình của chúng tôi,” Hankins viết. “Vào những năm trước, ứng viên này sẽ ngay lập tức vươn lên vị trí hàng đầu trong nhóm ứng viên. Tuy nhiên, vào năm 2021, tôi được một thành viên của ủy ban tuyển sinh cho biết một cách không chính thức rằng ‘điều đó’ (có nghĩa là nhận một nam giới da trắng) ‘sẽ không xảy ra trong năm nay’”
Ông mô tả một trường hợp khác về một sinh viên có trình độ cao hơn nữa – người đã học tại Harvard với tư cách là sinh viên đại học và có thành tích học tập tổng thể cao nhất trong lớp của mình, và người mà Hankins mô tả là “thực sự xuất sắc” – đã bị từ chối bởi mọi chương trình sau đại học của Harvard mà anh ta nộp đơn.
“Anh ta cũng là một nam giới da trắng,” Hankins viết. “Tôi đã gọi điện cho bạn bè ở một số trường đại học để tìm hiểu tại sao anh ta lại bị từ chối. Ở khắp mọi nơi, câu chuyện đều giống nhau: Các ủy ban tuyển sinh sau đại học trên khắp đất nước đã tuân theo cùng một quy trình không được nói ra như chúng tôi”.
Một phát ngôn viên của Harvard khẳng định rằng việc tuyển sinh sau đại học do khoa dẫn dắt và được địa phương hóa ở cấp khoa. Tuy nhiên, Hankins, người hiện đã đảm nhận vai trò giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Florida, không chỉ chỉ trích trường vì những ví dụ cụ thể này. Ông còn mô tả cách, trong suốt 40 năm làm việc tại trường, khoa lịch sử, bị các nhà hoạt động quấy rối, đã hạ thấp các tiêu chuẩn học thuật và gần như từ bỏ các tác phẩm kinh điển và lịch sử phương Tây.
Theo tin từ Fox News, một giáo sư đã dành 40 năm tại Harvard đã lên tiếng chỉ trích về sự thay đổi trong việc tuyển sinh và chương trình giảng dạy của trường, đặc biệt là sự thiên vị đối với nam giới da trắng và việc giảm bớt các giá trị phương Tây.


































